Bị bạn đâm chết vì chê 'con nít gì mà khóc hoài'

27/08/2015 14:16 GMT+7

(TNO) Đang bực bội vì dỗ mãi mà đứa con vẫn khóc, Cường bị Thương trách nên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau và Cường dùng dao đâm Thương chết tại chỗ.

(TNO) Đang bực bội vì dỗ mãi mà đứa con vẫn khóc, Cường bị Thương trách nên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau và Cường dùng dao đâm Thương chết tại chỗ.

Cường tại cơ quan điều tra - Ảnh: Ngọc Thọ
Ngày 27.8, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ Lê Văn Cường (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu, tối 24.8, sau khi đi nhậu về phòng trọ trên đường kênh 19/5B, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Cường lấy cơm cho con 20 tháng tuổi ăn, tuy nhiên đứa bé liên tục quấy khóc.
Lúc này, Hà Văn Thương (45 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) đang ngồi chơi đánh bài gần đó tỏ vẻ khó chịu và buông miệng “con nít gì mà khóc hoài” rồi bất ngờ xông vào đánh Cường.
Bị đánh đau, Cường chạy ra sau nhà lấy dao lên đâm một nhát trúng ngực khiến Thương gục ngã tại chỗ, được bạn chở đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi. Sau khi gây án, Cường đến Công an P.Tây Thạnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.