Bệnh nhân tử vong khi vào bệnh viện nắn khớp

25/05/2015 07:22 GMT+7

Cho rằng bệnh viện có lỗi trong cái chết của người thân, người nhà của bà Đào Thị Loan (58 tuổi, ở xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) đã không nhận xác, và tập trung rất đông tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để gây sức ép.

Cho rằng bệnh viện có lỗi trong cái chết của người thân, người nhà của bà Đào Thị Loan (58 tuổi, ở xã An Hưng, H.An Dương, TP.Hải Phòng) đã không nhận xác, và tập trung rất đông tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng) để gây sức ép.

Bà Đào Thị Phong, em gái bà Loan, cho biết chiều 18.5 bà Loan bị ngã trật khớp chân và được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu. Đến 10 giờ ngày 21.5, bà Loan được cho đi gây mê để nắn lại khớp nhưng bà đã hôn mê và tử vong vào sáng 24.5. Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện Việt Tiệp, cho biết: “Bà Loan bị sốc phản vệ với thuốc, ngay khi bà sốc và ngất, bệnh viện đã tích cực cứu chữa và mời các giáo sư đầu ngành ở Hà Nội xuống nhưng vẫn không thể cứu được”.

Chiều 24.5, một đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng xuống bệnh viện này làm việc, nhưng đến 19 giờ cùng ngày, khi PV Thanh Niên liên lạc với ông Tập để hỏi về kết quả cuộc làm việc thì được cho biết “vẫn chưa có kết luận”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.