Bé trai 2 tuổi bị bà ngoại đánh dã man đã xuất viện

18/12/2014 16:09 GMT+7

(TNO) Sau 12 ngày điều trị tại bệnh viện, ngày 18.12, bé Khương Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị bà Thạch Thị Sương (bà ngoại bé Khôi, 64 tuổi) đánh dã man đã xuất viện.

(TNO) Sau 12 ngày điều trị tại bệnh viện, ngày 18.12, bé Khương Nguyễn Minh Khôi (2 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) bị bà Thạch Thị Sương (bà ngoại bé Khôi, 64 tuổi) đánh dã man đã xuất viện.

Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A trao tiền hỗ trợ bé Khôi - Ảnh: Trần Thanh PhongÔng Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, trao tiền hỗ trợ bé Khôi - Ảnh: Trần Thanh Phong
Anh Huỳnh Văn Em (cha dượng bé Khôi) cho biết sức khỏe bé Khôi đã ổn định. Sau khi xuất viện, gia đình đưa bé Khôi về nhà bà ngoại bé ở tạm ít ngày để làm sổ hộ khẩu, sau đó sẽ đưa bé Khôi lên TP.HCM sinh sống cùng mẹ ruột và cha dượng.
Anh Văn Em cho biết sau khi sự việc xảy ra, bà Sương không có ở nhà, bỏ đi đâu không rõ, anh đang nhờ công an địa phương liên hệ bà Sương để ký xác nhận, nhập sổ hộ khẩu cho bé Khôi.
Trước đó, ông Lê Quốc Anh, Phó chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Đông A, đã trao cho mẹ của bé Khôi số tiền 8 triệu đồng để lo điều trị thương tích cho bé. Tiền do Đảng ủy, UBND xã Phong Thạnh Đông A vận động từ các mạnh thường quân và cán bộ, nhân viên.
Theo ông Lê Quốc Anh, do chị Khương Tuyết Nhung (mẹ cháu Khôi) không có đơn yêu cầu gửi công an xem xét xử lý hành vi của bà Sương đánh cháu Khôi, nên sắp tới UBND xã sẽ xử phạt hành chính bà Sương, đồng thời tổ chức công khai trước dân.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, ngày 6.12, chị Nguyễn Bích Ngọc và chị Trương Thị Nở (cùng là cộng tác viên của Trạm Y tế xã Phong Thạnh Đông A) đến nhà bà Sương để vận động đưa bé Khôi đi uống vắc xin phòng bệnh thì phát hiện bé nằm mê man trên giường, trên người có nhiều vết thương bầm tím nên đưa đi cấp cứu. Làm việc với công an, bà Sương khai nhận trong lúc vui đùa, bất cẩn bé Khôi đã làm bể chai dầu gió, bà Sương đã dùng tay đánh, ngắt nhéo làm bé Khôi bầm tím nhiều nơi trên cơ thể. Bà Sương còn dùng dầu gió tha vào mắt bé Khôi làm hai mắt bé sưng phù, không thể mở ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.