Bắt băng đâm du khách nước ngoài giữa Sài Gòn để cướp

29/10/2015 07:32 GMT+7

Ngày 28.10, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Hữu Lộc (14 tuổi, ngụ Q.1), Võ Tuấn Kiệt (tức Kiệt “nhỏ”, 15 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Công Tấn (15 tuổi, ngụ Q.4), Lê Văn Thanh Hưng (tức Hưng “cu ba”, 15 tuổi, ngụ Q.1, cả 4 đều không nơi cư trú nhất định) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Ngày 28.10, Cơ quan CSĐT, Công an Q.1 (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Hữu Lộc (14 tuổi, ngụ Q.1), Võ Tuấn Kiệt (tức Kiệt “nhỏ”, 15 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Công Tấn (15 tuổi, ngụ Q.4), Lê Văn Thanh Hưng (tức Hưng “cu ba”, 15 tuổi, ngụ Q.1, cả 4 đều không nơi cư trú nhất định) để điều tra hành vi cướp tài sản. 

Trao trả lại tài sản bị cướp cho du khách nước ngoài  	- Ảnh: Đàm Huy 
Trao trả lại tài sản bị cướp cho du khách nước ngoài - Ảnh: Đàm Huy
Ngoài ra, công an đang tạm giữ Phạm Ngọc Thành (13 tuổi, ngụ Q.4), Nguyễn Hữu Tài (12 tuổi, ngụ Q.8) để củng cố hồ sơ xử lý; đồng thời truy bắt Phát, Kiệt “lớn” (chưa rõ lai lịch).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 19.10, Tài rủ Kiệt “nhỏ”, Lộc, Tấn, Phát, Hưng đi cướp. Hưng được phân công đậu xe gắn máy trên cầu Calmette chờ đồng bọn cướp xong thì chở tẩu thoát.
Khoảng 1 giờ sau, phát hiện anh Sebastian Graetz (quốc tịch Đức) cùng chị Yekaterina Ponomarenko (23 tuổi, quốc tịch Kazakhstan) đang ngồi trên xe máy ở kênh Tàu Hủ hóng mát, Tài cầm dao kề cổ khống chế cướp tài sản nhưng bị anh Sebastian Graetz phản ứng lại nên đâm nhiều nhát vào lưng, đầu… nạn nhân làm gãy dao.
Cùng lúc, Kiệt “lớn”, Phát cầm đá, gạch đập vào vai, lưng, gáy nạn nhân để Kiệt “nhỏ” giật 2 túi xách bên trong có 1 ĐTDĐ, 600.000 đồng, 1 ống kính máy ảnh. Cả nhóm mang ĐTDĐ, ống kính máy ảnh bán được 700.000 đồng chia nhau.
Chiều cùng ngày, Công an Q.1 tổ chức trao trả tài sản lại cho anh Sebastian Graetz cùng chị Yekaterina Ponomarenko. Hai du khách rất vui mừng khi nhận lại được tài sản bị mất.
Khoảng 2 giờ ngày 26.10, Lộc, Thành, Tài, Phát, Kiệt “lớn” rủ nhau đi cướp. Thấy anh Vòng Lương Nhì (22 tuổi) và chị Phạm Thị Ngọc Vẹn (21 tuổi, đều ngụ Q.11) ngồi tâm sự tại kênh Tàu Hủ (đối diện số 72 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), Lộc, Kiệt cầm dao kề cổ, bịt miệng khống chế anh Nhì, chị Vẹn để đồng bọn lục túi xách lấy 3 ĐTDĐ, 2 triệu đồng, 1 chìa khóa xe máy...
Tuy nhiên, chúng bị lực lượng phối hợp (Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an Q.1, Công an P.Nguyễn Thái Bình, bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình) bắt giữ.
Tại trụ sở công an, bước đầu băng cướp nhí khai Tài mua 3 con dao, rồi phân công nhiệm vụ cho từng đồng bọn thực hiện 2 vụ cướp trên. Cả nhóm đều bỏ nhà, sống lang thang tại khu vực kênh Tàu Hủ, cầu Móng, cầu Calmette.
Đáng chú ý, băng nhóm này sống bằng nghề dắt khách cho những người bán nước ở cầu Móng (Thanh Niên ngày 27.7.2015 đã phản ánh). Khi khách ghé uống nước, cả nhóm tự đưa ra giá cao hơn chủ bán để “ăn chặn” từ 5.000 - 10.000 đồng/món của khách.
Sau khi Thanh Niên phản ánh, lực lượng chức năng truy quét, băng nhóm bị “thất thu”, nên nảy sinh ý định đi cướp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.