Bán vé số không hết, con gái bị mẹ tưới xăng đốt

27/08/2015 06:53 GMT+7

Ngày 26.8, Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) tiến hành điều tra vụ bà Nguyễn Thị Kim Vy (35 tuổi, ngụ TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình) dùng xăng tưới con gái của mình là N.T.K.L (12 tuổi) rồi châm lửa đốt.

Ngày 26.8, Công an H.Bắc Bình (Bình Thuận) tiến hành điều tra vụ bà Nguyễn Thị Kim Vy (35 tuổi, ngụ TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình) dùng xăng tưới con gái của mình là N.T.K.L (12 tuổi) rồi châm lửa đốt.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 25.8, sau khi nghe tin L. bán vé số không hết, bị thâm hụt tiền nên bà Vy mua xăng để sẵn trong nhà. Khi em L. vừa về đến, bà Vy đã tưới xăng lên người con gái của mình và châm lửa đốt. L. bị cháy bất ngờ nên la lên và lao vào ôm mẹ khiến bà Vy cũng bị bỏng nặng.
Bà Vy hiện đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện (BV) đa khoa Bắc Bình Thuận (H.Bắc Bình); còn em L. được chuyển vào BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch. Lâu nay, L. mồ côi cha, thường phụ mẹ kiếm sống bằng việc đi bán vé số. Còn bà Vy bán bánh xèo ngay trước cổng Bưu điện H.Bắc Bình.
Chiều 26.8, bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi đồng 1, cho biết L. vào viện trong tình trạng bỏng 38% diện tích cơ thể, nặng nhất là ở tay chân, nửa mặt bên phải và ngực, rất nhiều chỗ bỏng sâu, L. bị sốc bỏng nặng gây suy hô hấp.
Chị Nguyễn Thị Duy (cô ruột L.) kể lại ngày 25.8, L. nộp lại tiền cho đại lý vé số thì bị thiếu mấy trăm ngàn đồng (do không bán hết vé nhưng trả vé trễ giờ quy định). Đại lý báo lại cho bà Vy, bà Vy nổi giận dùng xăng tưới đốt em.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.