3 mẹ con bị mất tích trên sông Hậu

23/05/2015 20:00 GMT+7

(TNO) Cho đến cuối buổi chiều hôm nay, 23.5, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được chị Nguyễn Thị Út Em (32 tuổi) và 2 con trai Nguyễn Vạn Ngọc (3 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi, cùng ngụ H. Châu Thành, Bến Tre) bị mất tích trên sông Hậu, đoạn chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.

(TNO) Cho đến cuối buổi chiều hôm nay 23.5, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được chị Nguyễn Thị Út Em (32 tuổi) và 2 con trai Nguyễn Vạn Ngọc (3 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuấn (1 tuổi, cùng ngụ H. Châu Thành, Bến Tre) bị mất tích trên sông Hậu, đoạn chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên.


Lực lượng cứu hộ tìm kiếm 3 mẹ con chị Út Em - Ảnh: Thanh Dũng
 
Trước đó, khoảng hơn 22 giờ 20 phút ngày 22.5, ông Nguyễn Văn Đỏ (47 tuổi, chồng chị Út Em, ngụ H.Châu Thành, Bến Tre) điều khiển ghe chở đá lưu thông trên sông Hậu đã va chạm với xà lan do Nguyễn Phát Hào (29 tuổi, ngụ H. Long Hồ, Vĩnh Long) điều khiển.
Tai nạn khiến 4 người nhà ông Đỏ đang trên ghe bị rơi xuống sông, người dân chỉ cứu được ông Đỏ vào bờ, còn vợ và 2 con của ông Đỏ mất tích và khả năng sống sót rất thấp.
Chiếc xà lan đụng với ghe chở đá của ông Đỏ vẫn đang bị tạm giữ - Ảnh: Thanh Dũng
Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và chiếc xà lan đang tạm giữ để phục vụ điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.