Chiến thắng trong điên cuồng của Hamburg

02/06/2015 09:00 GMT+7

(TNO) CLB thành phố cảng Hamburg tiếp tục trụ lại Bundesliga vào giờ chót một lần nữa sau khi đánh bại Karlsruhe 2-1 trong trận đấu play-off lượt về diễn ra rạng sáng nay 2.6 (giờ VN).

(TNO) CLB thành phố cảng Hamburg tiếp tục trụ lại Bundesliga vào giờ chót một lần nữa sau khi đánh bại Karlsruhe 2-1 trong trận đấu play-off lượt về diễn ra rạng sáng nay 2.6 (giờ VN).
Muller ấn định chiến thắng 2-1 cho Hamburg trong trận play-off đêm qua - Ảnh: Reuters
Với ba lần vô địch giải đấu cao nhất nước Đức, Hamburg là câu lạc bộ duy nhất chưa bao giờ bị xuống hạng từ những ngày Bundesliga được khai sinh năm 1963. 
Thế nhưng hai mùa bóng gần đây, họ liên tục phải tranh suất trụ hạng play-off với đội hình già cỗi của mình. Mùa bóng trước, Hamburg vất vả vượt qua Greuther Fuerth để trụ lại hạng và năm nay, đội bóng này cũng phải tìm kiếm chiếc vé ở lại Bundesliga trước đối thủ đứng thứ ba tại giải hạng nhì Karlsruhe.
Bị thủ hòa 1-1 trên sân nhà ở lượt đi, Hamburg tiếp tục chứng tỏ mình luôn gặp khó và tương đối hụt hơi ở nước Đức. Đêm qua, họ tiếp tục bị dẫn 1-0 ở phút 78 và những tưởng Bundesliga sẽ mất đi một tượng đài thì cầu thủ người Chile Marcelo Diaz kịp thời gỡ hòa 1-1 cho Hamburg ở phút 90 khiến hai đội phải đá tiếp hai hiệp phụ. 
Đến lúc này, thần may mắn mới xuất hiện và bắt 28.000 khán giả trên sân Wildparkstadion phải chứng kiến màn sụp đổ của đội nhà. Nicolai Mueller nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách ở phút 115 trước khi thủ môn Rene Adler cản phá thành công cú sút 11m của Rouwen Hennings, giúp Hamburg tiếp tục trụ vững tại Bundesliga suốt 52 năm ròng rã.
Hamburg một lần nữa trụ hạng Bundesliga vào phút cuối cùng - Ảnh: Reuters
Người hùng Mueller nói trong sung sướng: "Không có ai đầu hàng cả. Chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi vẫn trụ lại Bundesliga. Chúng tôi đã chuẩn bị hành lý sẵn để "ra đi" nhưng thật tuyệt vời khi bỏ lại tất cả chỉ trong một vài giây".
Còn thủ môn Adler chỉ mỉm cười nói với báo giới: "Tôi cảm thấy như mình già thêm 3 tuổi. Thật khó tin cho những gì chúng tôi đã làm trong sáu tuần cuối cùng. Đây là một chiến thắng của tinh thần đồng đội". 
Vậy là đội bóng thành phố cảng không có thời gian để chào tạm biệt Paderborn và Freiburg, hai đội bóng bị xuống hạng. Giờ đây, Hamburg đang là "ma cũ" vẫy tay đón 2 tân binh của Bundesliga: Ingolstadt và Darmstadt 98.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.