Nghị lực mùa thi:

Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê nuôi ước mơ vào đại học

11/06/2023 07:00 GMT+7

Nhà thuộc diện cận nghèo, hai chị em song sinh Võ Thị Phi Phụng và Võ Thị Tiểu Phụng (lớp 12A2 Trường THPT Thới Long, Cần Thơ) phụ mẹ may đồ thuê để nuôi ước mơ trở thành sinh viên ĐH.

Nỗi lo không tiền đóng học phí

Nơi ở của hai chị em song sinh Phi Phụng và Tiểu Phụng (P.Thới Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) là căn nhà nền đất, mái lợp tôn chắp vá đã xuống cấp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang cận kề, cả hai vừa ôn bài, vừa tranh thủ phụ mẹ để kịp giao đồ cho khách.

Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê nuôi ước mơ vào đại học  - Ảnh 1.

Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê để kiếm thêm tiền ăn học

Thanh Duy

Suốt 3 năm THPT, Phi Phụng và Tiểu Phụng đều đạt thành tích học sinh giỏi. Tuy nhiên, khi cánh cổng ĐH sắp mở ra thì cả hai lại băn khoăn, vừa muốn thực hiện ước mơ trở thành sinh viên để sau này có công việc ổn định, vừa trăn trở đến việc dừng lại để đi làm công nhân có tiền phụ cha mẹ. Không phải chị em Phụng không khát khao vào ĐH mà vì hoàn cảnh gia đình thiếu thốn trăm bề.

Nhà thuộc diện cận nghèo, không có đất sản xuất, thu nhập chính của gia đình Phụng là tiền công làm phụ hồ của cha, mỗi ngày 270.000 đồng. Hôm PV Thanh Niên đến nhà, cha Phụng đang thất nghiệp tạm thời do chưa tìm được công trình xây dựng tuyển thợ.

Theo Phi Phụng, cha mẹ nghèo nhưng quyết tâm để con vào ĐH. Ngày nào nghỉ làm, cha sốt ruột đứng ngồi không yên, ai mướn gì cũng nhận làm. "Có những ngày cha bị cảm, sốt nhẹ mà vẫn ráng đi làm. Cha sợ chúng em vào được ĐH lại không có tiền đóng học phí rồi nhà trường không nhận. Một đời cha gian nan lam lũ vì không biết chữ nghĩa nên ông rất sợ ước mơ của chúng em dở dang", Phi Phụng xúc động nói.

Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê nuôi ước mơ vào đại học  - Ảnh 2.

Phi Phụng (trái) và Tiểu Phụng có thành tích học tập giỏi suốt 3 năm THPT

Khi cha mất việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai mẹ của chị em Phụng là bà Lương Thị Kiều Oanh (43 tuổi). Dàn máy may của bà có lúc phải tăng ca đến khuya để nuôi 5 nhân khẩu trong gia đình. Chị em Phụng nhiều lần rơm rớm nước mắt khi thấy mẹ cặm cụi nhiều giờ bên máy may, kiệt sức chỉ tựa vào gối cho đỡ mỏi rồi lại tiếp tục làm. Thương mẹ, hai chị em học vắt sổ, kết khuy, ủi quần áo giao cho khách.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp chị em song sinh Võ Thị Phi Phụng và Võ Thị Tiểu Phụng (lớp 12A2 Trường THPT Thới Long, Cần Thơ), quý độc giả vui lòng gửi về chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: giúp đỡ chị em song sinh Võ Thị Phi Phụng và Võ Thị Tiểu Phụng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền của bạn đọc đóng góp đến chị em Phi Phụng và Tiểu Phụng trong thời gian sớm nhất.

"Những lúc cha mẹ vất vả, em chỉ muốn bỏ học đi làm công nhân. Nhưng rồi em tự hỏi liệu sau này mình có thể tìm được công việc ổn định không khi chẳng có bằng cấp. Điều đó càng thôi thúc em phải học tốt, bản thân có công việc tốt chừng nào thì cha mẹ sẽ càng bớt vất vả, hạnh phúc chừng ấy", Tiểu Phụng tâm sự.

Rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ

Trong gia đình, Phi Phụng và Tiểu Phụng còn có một người chị gái đang là sinh viên Trường ĐH Cần Thơ. Hiểu gia cảnh nên hai chị em chịu khó, tiết kiệm trong học tập. Từ nhà đến trường mất khoảng 20 phút đạp xe nhưng những ngày học 2 buổi thì hai chị em đều tranh thủ đạp xe về nhà ăn cơm cho đỡ tốn kém. Buổi sáng, hai chị em thường dậy sớm nấu cơm ăn để tiết kiệm cho cha mẹ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới, Phi Phụng dự định thi khối C, còn Tiểu Phụng hướng đến những ngành nghề thuộc khối A. Cả hai đều muốn trở thành sinh viên Trường ĐH Cần Thơ.

Nghe hai con nói về ước mơ, nhưng nghĩ tới điều kiện để hai con vào ĐH, đôi mắt bà Oanh đượm buồn. "Đầu năm học, vợ chồng tôi thường chạy vạy mượn tiền họ hàng để lo cho các con tới trường rồi làm lụng trả nợ dần. Mới đây, tiền ôn thi của hai con là 3 triệu đồng, gia đình mới trả góp được 2 triệu đồng. Thầy cô ở đây biết hoàn cảnh của các con nên thông cảm, giúp đỡ. Tôi chưa biết xoay xở thế nào nếu hai con vào ĐH cùng một lúc", bà Oanh nói.

Thầy Nguyễn Phan Minh Đăng, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Long (Q.Ô Môn), cho biết Phi Phụng và Tiểu Phụng có thành thích học tập rất nổi bật trong lớp. Cánh cổng ĐH đang rộng mở với hai em, song cánh cổng ấy cũng có nguy cơ khép lại vì gia đình hai em quá nghèo. Nhà trường cũng gặp khó khăn trong vận động học bổng, thỉnh thoảng mới có chương trình trao tặng và thường giá trị cũng không cao. Chị em Phụng giàu tinh thần hiếu học và nghị lực vươn lên, nhưng để có thể trở thành sinh viên, các em rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chị em song sinh phụ mẹ may đồ thuê nuôi ước mơ vào đại học  - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.