Chị dâu hứa với mẹ chăm sóc em chồng mang bệnh: Ngóng tin cả tháng vì em biệt tích

09/05/2023 19:03 GMT+7

Rời nhà cả tháng nay không về, ông Phan Văn Minh (tên thường gọi là Beo, quê Bến Tre) khiến gia đình lo lắng, ngày đêm trông ngóng tin tức. Gia đình mong ai thấy chỉ giúp để sớm gặp lại người thân.

Tâm sự với Thanh Niên, bà Trần Thị Mỹ Loan (53 tuổi, chị dâu ông Minh) cho biết 3 giờ chiều ngày 7.4, em chồng mình rời khỏi nhà gần khu vực Bệnh viện TWG Long An (P.7, TP.Tân An) rồi biệt tích cho tới nay, gia đình vô cùng lo lắng.

Kể từ ngày người thân rời đi, bà Loan cùng nhiều người thân đã tìm kiếm bằng nhiều cách khác nhau, từ việc trực tiếp đi tìm cũng như phát tờ rơi, nhờ cả những người bán xe ôm, vé số, mạng xã hội nhưng không có bất kỳ thông tin nào.

Người đàn ông bị down rời nhà cả tháng nay chưa về: Gia đình mong tin - Ảnh 1.

Ông Minh bị down, rời nhà cả tháng nay chưa về khiến gia đình sốt ruột.

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Theo lời người nhà, ông Minh chẳng may bị bệnh down từ nhỏ, tinh thần, sức khỏe không giống như mọi người. Nhiều lần ông bỏ đi nhưng chị đều tìm gặp, tuy nhiên lần này lại không có bất kỳ manh mối hay tin tức nào khiến ai cũng lo lắng.

“Trước khi mẹ chồng tôi mất, tôi đã hứa với bà sẽ chăm sóc em. Giờ đây em bỏ đi cả tháng vẫn chưa tìm gặp, tôi thực sự rất buồn, nhiều đêm không ngủ được. Cả tháng nay tôi bỏ công việc, ngày đêm đi tìm nhiều nơi. Chỉ mong mọi người ai có bất kỳ tin tức nào về em hãy giúp đỡ gia đình tôi", bà bày tỏ.

Bà Sáng (69 tuổi, chị ruột ông Minh) thì cho biết gia đình có 6 anh chị em, một người đã mất, ông Minh là con út nhưng lại bị bệnh nên chịu nhiều thiệt thòi. Bà nhớ lại trước khi đi, ông mặc quần sọt ngắn, mặc áo sơ mi sọc màu cà phê sữa. Người chị cho biết hy vọng lớn nhất của bà và các chị em trong gia đình là sớm có tin của em.

Cũng theo gia đình, ông Minh mới chuyển đến sống cùng chị tại Long An hơn 1 năm nay. Trước đó, ông có 17 năm sống cùng người thân tại xã An Thới, H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre).

Ai có tin tức của ông Phan Văn Minh (tên thường gọi là Beo) vui lòng liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Loan qua số điện thoại: 0939.525.162. Gia đình biết ơn và xin hậu tạ!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.