Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội rồi cháy lan lên gác quán ăn. 3 xe nước và 26 chiến sĩ PCCC đã được điều động đến hiện trường, đến 5 giờ 15 thì ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe khách, làm sập một phần góc phải quán ăn (ảnh), chủ quán bị thương. Thông tin ban đầu cho biết con trai của chủ quán đang nằm ngủ trên chiếc xe khách thấy nóng nên giật mình thức dậy, phát hiện một kẻ lạ mặt tình nghi là phóng hỏa nên đã đuổi theo nhưng kẻ lạ mặt đã kịp thời chạy thoát. Trước đó vài ngày, chủ quán đã nhận nhiều lời đe dọa nặc danh. Cơ quan chức năng cho biết đây có thể là một vụ trả thù trong việc cạnh tranh làm ăn
Hữu Trí
Bình luận (0)