Tết độc lập

02/09/2015 06:04 GMT+7

Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, là cuộc cách mạng có ý nghĩa lớn lao, vĩ đại. Tôi nói điều đó không phải xuất phát từ một yêu cầu chính trị, không phải tham gia hô khẩu hiệu, mà xuất phát từ góc nhìn văn hóa.

Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, là cuộc cách mạng có ý nghĩa lớn lao, vĩ đại. Tôi nói điều đó không phải xuất phát từ một yêu cầu chính trị, không phải tham gia hô khẩu hiệu, mà xuất phát từ góc nhìn văn hóa.

Nhân dân ta đã gọi ngày Quốc khánh là Tết độc lập.
Tôi nghe kể lại ngày ấy cả dân tộc vui như ngày hội. Những năm sau này, sống trong vùng địch kiểm soát ở miền Nam nhiều người vẫn lặng lẽ kỷ niệm ngày Tết độc lập với một tình cảm không ồn ào mà lắng đọng và thiêng liêng. Đến nay nhân dân ta ở nhiều vùng trên cả nước vẫn gọi ngày Quốc khánh là Tết độc lập. Bản thân câu chuyện ấy thể hiện Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 đã trở thành văn hóa.
Nước ta từ một xứ An Nam thuộc địa đã thành một quốc gia độc lập. Dân tộc ta từ nô lệ đã trở thành một dân tộc làm chủ đất nước. Mỗi người VN từ người dân nô lệ đã trở thành người tự do. Trên đất nước ta lần đầu tiên trong lịch sử có chế độ xã hội dân chủ nhân dân và nhà nước của nhân dân, khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân. Dân VN ta được người đứng đầu đất nước gọi là đồng bào, chứ không phải là các “thần dân của trẫm”. Hai tiếng đồng bào thật giản dị gần gũi mà thiêng liêng cao quý. Điều đấy cũng là báo hiệu một xã hội tốt đẹp trên nền tảng của lòng nhân ái, quyền tự do con người và tinh thần dân tộc.
Tinh thần ấy có thể tóm tắt và phát triển phù hợp với ngày nay là: Dân tộc phát triển, dân chủ xã hội, tự do và nhân quyền, bình đẳng và nhân ái, dân giàu và nước mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân.
Tinh thần ấy của Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 là bất diệt, cần được ghi nhớ, gìn giữ, trung thành và phát huy sáng tạo.
Quên điều đó, không thật lòng hoặc làm khác với điều đó, phản bội những điều đó là quên lời nguyền của cuộc cánh mạng, quên lời thề sắt son với dân tộc và non nước, không xứng đáng với truyền thống dân tộc và cũng không xứng đáng với truyền thống vinh quang ngày ấy của một Đảng chân chính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.