Còn nợ cử tri

21/04/2011 01:09 GMT+7

Sau 2 ngày làm việc (19, 20.4), HĐND TP.HCM khóa VII (2004-2011, nhiệm kỳ kéo dài thêm 2 năm) đã kết thúc.

Bảy năm trôi qua, HĐND TP.HCM đã không ít lần ghi lại những dấu ấn trong lòng gần 10 triệu cử tri. Từ các cuộc chất vấn “nảy lửa” tại nghị trường, từ đó cho ra đời những nghị quyết hợp lòng dân, rồi đến các cuộc tham vấn, giám sát nói như lời một số đại biểu(ĐB) tâm huyết là đến “tận xương”… Kết quả thể hiện rõ qua các vấn đề dân sinh: Hàng ngàn hộ dân trong diện giải tỏa thoát khỏi nhà tạm cư; tiến độ triển khai các dự án tái định cư được đẩy nhanh; đồng thời chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng phần nào sự mong đợi của dân; rồi đến hàng chục khu đất, kho bãi lãng phí được thu hồi để xây dựng công trình phúc lợi công cộng…

Tuy nhiên, HĐND TP.HCM vẫn còn nợ dân nhiều việc. Những món nợ này, theo một số ĐB tâm huyết, dù đã được họ cố gắng hết sức, nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”. Và, đến nay dù nhiệm kỳ 7 năm đã hết, HĐND TP vẫn chưa trả xong. Những món nợ đó được ĐB Nguyễn Văn Bạch liệt kê: tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại kênh Ba Bò; đền bù giải phóng mặt bằng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài; tình trạng kẹt xe, ngập nước…

Kiểm điểm lại, một số ĐB không ngần ngại nói: “Vẫn còn nhiều ĐB, trong đó phần lớn là ĐB kiêm nhiệm vẫn chưa tâm huyết với sự tín nhiệm của cử tri”.

Tại mỗi kỳ họp HĐND TP, cánh nhà báo chúng tôi thường nêu ra một số ĐB “phát pháo” thường xuyên hoặc chất vấn thẳng thắn các giám đốc sở, thậm chí cả lãnh đạo UBND TP, nhằm làm rõ, giải quyết rốt ráo những vấn đề mà cử tri đang quan tâm, bức xúc. Trái ngược với hình ảnh trên, vẫn còn không ít ĐB khác thì tỏ ra thờ ơ, “không tập trung cho chất vấn”. Theo ĐB Trương Trọng Nghĩa, chỉ cần trên 70% ĐB tích cực, hăng hái, đều tay, có dũng khí chống tiêu cực, sâu sát dân thì hoạt động HĐND TP sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

ĐB Đặng Văn Khoa thì suy nghĩ khác: “Những điều chúng ta đã chất vấn, giám sát… được báo chí đăng tải, khen ngợi chỉ là những việc trong chức trách, nhiệm vụ của người ĐB HĐND phải làm, chúng ta không nên lấy đó làm niềm tự hào. Vì chúng ta còn nợ dân rất nhiều”.   

Một số ĐB tâm huyết đã để lại lời gửi gắm cho nhiệm kỳ sau: “Hiểu suy nghĩ của dân - Nói mong muốn của dân - Làm như nguyện vọng của dân”…

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.