Chàng trai từng 'lang bạt', sống ở nhà người lạ suốt 1 năm

17/06/2023 17:11 GMT+7

Có những ngày ở nơi xa xôi hẻo lánh, Nguyễn Lâm Hậu thấy mình thật liều lĩnh vì hoàn toàn tin tưởng và phó thác bản thân cho người xa lạ.

Cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM được kiểm soát, Nguyễn Lâm Hậu (28 tuổi), ngụ tại đường số 36, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM), khi đó đang làm việc trong ngành điện lạnh quyết định nghỉ việc, bắt đầu hành trình làm tình nguyện viên nông nghiệp. Hậu dành từ 3 tuần đến 2 tháng làm việc tại các nông trại khác nhau trong suốt 1 năm, được hỗ trợ chỗ ở, bữa ăn miễn phí.

Chàng trai “lang bạt”, sống ở nhà người lạ suốt 1 năm - Ảnh 1.

Chuyến đi “ở nhờ” nhà người lạ giúp Hậu hạnh phúc hơn

NVCC

Nói về quyết định này, Hậu chia sẻ muốn cho bản thân thời gian lắng đọng, nhìn lại chính mình, công việc, các mối quan hệ. "Trong đại dịch, mình chứng kiến nhiều chuyện đau buồn, sự mất mát, chia ly, thấy cuộc sống thật vô thường. Lúc đó mình nghĩ lại những gì đang làm, những gì mình theo đuổi, đó có là điều mình mong muốn hay không", Hậu nói.

Thế là Hậu nghỉ việc trong ngành điện lạnh, tìm một công việc gần gũi thiên nhiên, cây cối với hy vọng tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Thời điểm đó, anh tham gia 1 hội nhóm trên Facebook về tình nguyện viên nông nghiệp xanh và đăng ký làm việc tại một khu cắm trại ở H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Ban đầu, Hậu chỉ định đi trong 1 tháng rồi trở về TP.HCM nhưng chàng trai không ngờ chuyến đi đó kéo dài 1 năm. Hậu dừng chân tại Lâm Đồng rồi đến Bình Định, TP.Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình làm việc, ở cùng những người xa lạ.

Mỗi ngày Hậu thức dậy lúc 5 giờ 30, ngồi thiền 30 phút, uống cà phê, ăn sáng, xong bắt tay vào làm việc, dọn dẹp sân vườn, cày xới đất, trồng cây, tưới hoa, chăm vườn, dẫn khách tham quan, hướng dẫn cắm trại... Buổi chiều là thời gian tự do, Hậu thường đọc sách, viết nhạc, thiền, học thêm kỹ năng mới hoặc đi vào rừng, thư giãn bên dòng suối. Tối đến, anh cùng các bạn tình nguyện viên khác sinh hoạt chung, đốt lửa trại, ca hát.

Chàng trai “lang bạt”, sống ở nhà người lạ suốt 1 năm - Ảnh 3.

Những chuyến đi bộ vào rừng cùng các bạn tình nguyện viên

NVCC

Vì ở TP.HCM từ nhỏ, Hậu quen với sự năng động của thành phố trẻ. Khi đến các nông trại, khu dã ngoại, cắm trại làm việc, thời gian đầu, Hậu bị "sốc" vì nhịp sống chậm rãi. Có những nơi vùng sâu vùng xa, lưới điện không thể vào tận nơi, sinh hoạt phụ thuộc vào nguồn điện năng lượng mặt trời, những hôm mưa bão, cúp điện liên tục, mọi người chỉ có thể ở trong nhà. Tuy nhiên về sau, anh lại thích cuộc sống ở những nơi đó, thích tận hưởng sự trong lành những buổi sớm mai, không khí tươi mát, lành mạnh trong rừng.

"Điều mình thích nhất là được gặp những người bạn mới, tiếp cận văn hoá vùng miền, trải nghiệm những công việc khác nhau, học hỏi kỹ năng mới để cuộc sống thêm sắc màu và hạnh phúc hơn", Hậu nói và kể khi đến Nẫu Ecovalley tại xã An Toàn, H.An Lão, tỉnh Bình Định, một nơi trồng dược liệu kết hợp du lịch trải nghiệm. Hậu được hướng dẫn trồng, tìm hiểu về những cây thuốc, học kỹ năng dẫn khách tham quan, khám phá hệ sinh thái rừng già tại địa phương…

Chàng trai “lang bạt”, sống ở nhà người lạ suốt 1 năm - Ảnh 4.

Thời gian làm tình nguyện viên nông nghiệp, Hậu có nhiều thời gian cho bản thân hơn

NVCC

Anh Nguyễn Đình Thái Hưng, quản lý dịch vụ lưu trú tại Nẫu Ecovalley nhận xét Hậu là một người chăm chỉ, vui tính. "Hậu đến farmstay (nông trại kết hợp dịch vụ lưu trú) của chúng mình làm tình nguyện viên khoảng 1 tháng. Hậu đến đây vào mùa mưa năm ngoái, lúc đó trời gió lạnh, mưa dầm hết 18 tiếng một ngày, điều kiện sinh hoạt khó khăn nhưng Hậu không ngại. Anh rất thân thiện, mang đến làn gió mới cho một farmstay ở nơi xa xôi như thế này", Hưng nói.

Hiện nay, công việc tình nguyện viên nông nghiệp dần trở nên phổ biến với người trẻ. Nhưng khi nhìn lại một năm trước, thời điểm hoạt động này chưa quá phổ biến, Hậu thấy mình thật liều lĩnh vì hoàn toàn tin tưởng và phó thác bản thân cho người lạ. Hậu chia sẻ: "Khi đi, mình chọn mạo hiểm, sẵn sàng cho rủi ro, tai nạn hoặc bất kỳ một cái gì đó. 1 năm đó mình đánh đổi công việc, chấp nhận không có thu nhập. Tuy nhiên, chuyến đi của mình hoàn toàn suôn sẻ, mình thấy hạnh phúc vì gặp những người tốt, tử tế, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ mọi thứ với mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.