Cha và con 'lạc nhau' gần 50 năm, bất ngờ tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều

05/04/2024 14:02 GMT+7

Ông Nguyễn Duy Hiến (94 tuổi, ở P.Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) đã bất ngờ tìm được đứa con ruột của mình là ông Nguyễn Tiến Nông (52 tuổi, ở thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước, Bình Định) sau gần 50 năm thất lạc.

Những ngày này, trong căn nhà nhỏ ven triền đê của ông Nông ở thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước (Bình Định) luôn ngập tràn trong tiếng cười và nước mắt hạnh phúc, sau khi cha và con tìm gặp được nhau sau gần nửa thế kỷ thất lạc.

Ký ức buồn

Ông Nông kể về hoàn cảnh gia đình mình với nhiều cung bậc cảm xúc: Năm 1971, mẹ ông là bà Nguyễn Thị Hoa (khi đó 32 tuổi) rời vùng quê Tuy Phước vào Cam Ranh để tìm kiếm việc làm. Sau đó, bà đã gặp và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông đang đi lính trong quân đội Sài Gòn tại đặc khu Cam Ranh. 

Kết quả, ông Nông ra đời năm 1972 và được đặt tên ban đầu là Nguyễn Trung Hiếu.

Cha và con 'lạc nhau' gần 50 năm, bất ngờ tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều- Ảnh 1.

Cha con ông Hiến gặp lại nhau sau gần 50 năm xa cách

SONG THIÊN

"Tuy nhiên, khi tôi lên 7 tuổi, mẹ tôi biết ba tôi là người đang có gia đình riêng, nên bà âm thầm đưa tôi về quê tại Bình Định sinh sống và đổi tên tôi từ Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1972 thành Nguyễn Tiến Nông sinh năm 1974, cắt đứt mọi liên lạc để khỏi phiền phức đôi bên", ông Nông kể.

Kể từ đó, ông Nông lớn lên và không biết thông tin gì về người cha của mình. Năm 1997, mẹ ông bệnh nặng và qua đời. Trước lúc mất, mẹ ông cũng không biết cha ông còn sống hay đã chết.

"Trong ký ức, tôi chỉ nhớ là ngày nhỏ mẹ tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Cam Ranh để mấy mẹ con ở (mẹ ông Nông cũng có 2 người con riêng trước khi sinh ông Nông). Trước mặt phòng có một chiếc xe Jeep cũ. Mấy anh chị em tôi suốt ngày quanh quẩn leo trèo lên chiếc xe đó. Lâu lâu ba tôi lại ghé tới rồi rời đi. Còn lại mọi thứ đối với tôi đều mờ nhạt", ông Nông chia sẻ.

Tìm được cha nhờ mạng xã hội

Cách đây gần nửa tháng, bà con hàng xóm của gia đình ông Nông vô tình xem được chương trình kết nối yêu thương trên mạng xã hội. Họ đọc được thông tin có một người đàn ông năm nay đã 94 tuổi ở Cam Ranh đang đi tìm con trai quê ở Bình Định.

Cha và con 'lạc nhau' gần 50 năm, bất ngờ tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều- Ảnh 2.

Ông Nông kể lại hành trình tìm cha ruột

SONG THIÊN

Ông Nông cho biết thêm: "Tôi có một người cậu tên là Nguyễn Bá Cừu, chị gái tôi tên là Nguyễn Thị Trang và mẹ tôi là Nguyễn Thị Hoa. Thông tin mà người đàn ông tên Nguyễn Duy Dẫn (anh cùng cha khác mẹ với tôi) miêu tả trong chương trình hoàn toàn trùng khớp với gia đình tôi. Bà con hàng xóm đã kéo nhau tới nhà để cho tôi xem chương trình. Tôi mừng quá nên gọi anh chị tới xem cùng. Anh trai cùng mẹ khác cha với tôi khẳng định đây chính là ba ruột tôi".

Thông qua chủ tài khoản Facebook Tuấn Vỹ, gia đình ông Nông đã kết nối và nói chuyện trực tiếp với ông Nguyễn Duy Hiến. Sau đó, cả hai bên đi tiến hành xét nghiệm ADN và mọi thứ đều trùng khớp với nhau. Cả xóm nghèo vỡ òa chung vui.

Những ngày tiếp theo, cả gia đình ông hầu như ai nấy cũng quấn quýt, cười đùa suốt ngày. Niềm vui ấy lan tỏa và dường như kéo dài bất tận. Ngay sau đó, ông Nông đưa vợ con vào Cam Ranh để gặp cha. Khi đến điểm hẹn và thấy cha mình xuất hiện, lòng ông như tan chảy vì sung sướng.

Chia sẻ về cảm xúc khi gần nửa thế kỷ mới được gặp lại cha mình, ông Nông cho biết: "Tôi reo lên: Ba ơi! 53 tuổi rồi con mới lại được kêu tiếng ba. Hai ba con ôm nhau thật chặt rồi cùng nhau khóc."

Cha và con 'lạc nhau' gần 50 năm, bất ngờ tìm thấy nhau ở tuổi xế chiều- Ảnh 3.

Gia đình ông Nông đoàn viên trong ngày giỗ mẹ

SONG THIÊN

Sáng 5.4, cùng gia đình đưa ông Nguyễn Duy Hiến từ Cam Ranh về thắp hương nhân ngày giỗ của bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ ông Nông), ông Nguyễn Duy Lệnh (58 tuổi, một người anh cùng cha khác mẹ với ông Nông) bày tỏ: "Ngoài em Nông, ba tôi còn có 8 người con, lúc này tất cả anh em trong gia đình đều rất xúc động và vui sướng khi ba tôi tìm được con của mình là em Nông".

Còn ông Nguyễn Duy Hiến thì rưng rưng nói: "Gần 50 năm rồi tôi không biết mẹ con của bả (mẹ con anh Nông - PV) ở đâu nữa. Tôi cũng muốn tìm nhưng không biết làm sao. Nhờ một người con của tôi ở Mỹ về, rồi anh em của nó bàn với nhau tìm lại đứa em thất lạc này".

"Nói gì thì nói cũng là máu mủ của mình mà. Do vậy, sau khi được các con thông báo đã tìm được thằng Nông sau mấy chục năm thất lạc, tôi vui lắm và chắc mẹ nó dưới suối vàng cũng vậy", ông Hiến nghẹn ngào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.