Cha con nhạc sĩ Phú Quang - Bùi Công Duy và 'Tình yêu của biển'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
09/12/2023 15:37 GMT+7

Concerto 'Tình yêu của biển' qua tiếng đàn của NSND Bùi Công Duy, con rể nhạc sĩ Phú Quang, gợi tới sự chia sẻ tâm tư của những người đàn ông cùng một gia đình.

Hai đêm nhạc Phú Quang Những mảnh hồi ức chợt hiện (7 - 8.12) tại Nhà hát lớn Hà Nội lấy tên từ cảm hứng về tựa sách hồi ký xuất bản năm 2016 của ông, đã mang đến hồi ức lớn nhất về ông là âm nhạc.

Trong đó, concerto Tình yêu của biển có lẽ là hồi ức chung lớn nhất giữa nhạc sĩ Phú Quang và cả khán phòng kín chỗ. Họ hầu như đều đã trải qua thời thanh xuân với âm nhạc của ông, nhất là bản nhạc này được phát đều đặn hàng tuần trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cha con Phú Quang - Bùi Công Duy và 'Nỗi buồn của biển'   - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Trần đã biểu diễn nhạc Phú Quang từ khi còn là sinh viên

HÒA NGUYỄN

Trong suốt chương trình, những người hát nhạc Phú Quang đều chia sẻ kỷ niệm nhiều năm làm việc với ông. Với ca sĩ Tấn Minh, người được chính nhạc sĩ phát hiện tài năng và đưa bài hát từ 1990, đó là những ngày dài ấm áp "được nhạc sĩ Phú Quang cưng nhất", như đồng nghiệp vẫn gọi. 

Với ca sĩ Hà Trần, kỷ niệm về nhạc sĩ Phú Quang là lần biểu diễn cùng ông đầu tiên khi còn học tại Nhạc viện Hà Nội; nhiều lần không thể bay về nước làm show cùng, và lần này được biểu diễn những bài hát còn ít phổ biến của ông…

Hà Trần tâm sự về bài Nỗi buồn: "Tôi chưa bao giờ được nghe bài hát này, cho tới lúc tập chương trình được gia đình cho xem một bản video của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Có lẽ, đây là một trong những bài rất ít phổ biến của nhạc sĩ Phú Quang, tuy nhiên lại là bài hát có giai điệu đẹp, đáng yêu. Nó gợi nhớ về bài Điều giản dị của ông. Chúng cùng có điệu trưởng trong sáng".

Cha con Phú Quang - Bùi Công Duy và 'Nỗi buồn của biển'   - Ảnh 3.

Ca sĩ Siu Black đã có cả dữ dội và dịu êm khi hát nhạc Phú Quang

HÒA NGUYỄN

Trở lại Nhà hát lớn Hà Nội sau nhiều năm, ca sĩ Siu Black cho biết cũng từng lúng túng khi muốn hát nhạc Phú Quang. 

"Họa mi núi rừng" thường nghĩ mình không hợp với sự dịu dàng trong bài hát của ông. Bản thân ông cũng có khi bông đùa sợ Siu Black hát bài hát Phú Quang lại ra chất Nguyễn Cường hay Phó Đức Phương.

"Nhưng sau đó, anh Quang bảo có một bài anh nghĩ em hát sẽ hợp, nếu như em muốn hát", Siu Black nhớ lại. Bài rock buồn đó cũng là một trong những tiết mục của Siu Black trong Những mảnh hồi ức chợt hiện.

Cha con Phú Quang - Bùi Công Duy và 'Nỗi buồn của biển'   - Ảnh 4.

Tính yêu của biển qua tiếng đàn của NSND Bùi Công Duy có sắc thái của sự từng trải, đồng cảm giữa hai người đàn ông trong một gia đình

HÒA NGUYỄN

Nhưng trong đêm diễn đầu tiên, mảnh hồi ức đáng kể nhất, cũng là hồi ức gia đình qua âm nhạc, chính là hòa tấu piano và violon Tình yêu của biển do con gái nhạc sĩ Phú Quang, nghệ sĩ Trinh Hương, và con rể Bùi Công Duy thể hiện.

Tác phẩm vốn được nhạc sĩ Phú Quang viết cho nghệ sĩ flute Hồng Nhung, vợ ông. Người nghe vốn đã quá quen với concerto Tình yêu của biển với những đoạn độc tấu sáo, giờ được nghe chính những đoạn nhạc đó qua tiếng violon thâm trầm của Bùi Công Duy. 

Những đoạn độc tấu này gợi đến sự chia sẻ tình thân, tình yêu và lòng tin cậy giữa những người đàn ông trong cùng một gia đình.

Cha con Phú Quang - Bùi Công Duy và 'Nỗi buồn của biển'   - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Trinh Hương và Bùi Công Duy cảm ơn những người đã yêu âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang

HÒA NGUYỄN

"Đây là một bản nhạc quá nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của mẹ Nhung và bố Quang, năm nay mẹ cũng theo chân bố ra đi. Nhân đêm nhạc này, bản nhạc cất lên như những lời tri ân mà tình yêu thương bố mẹ đã dành cho chúng tôi và muốn thể hiện lại nó bằng cảm xúc riêng, một cách mới lạ", nghệ sĩ Trinh Hương chia sẻ về Tình yêu của biển.

Những màu sắc khác nhau với cùng Tình yêu của biển, âm điệu tươi tắn của nhiều tác phẩm ít được giới thiệu, trải nghiệm nhiều năm hát nhạc Phú Quang của các giọng ca… Tất cả những yếu tố đó giúp di sản âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang có một vẻ đẹp vừa thân thuộc, vừa lãng mạn, lại rất đời, rất gần.

Sự cân bằng nhạc mục giữa những giọng ca mới, giọng ca đã thành danh từ lâu, bài hát quá quen, bài hát mới mà đã mau chóng thấy gần gũi khiến đêm diễn có được sự thân thuộc, dễ dàng chia sẻ. Như một tình thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.