Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ

05/02/2024 10:33 GMT+7

'Cụ' mai hơn 100 năm tuổi lại từ Gia Lai xuống chợ hoa tết TP.Đà Nẵng được chủ nhân định giá 3 tỉ đồng nhưng chỉ muốn cho thuê chứ không bán.

Cứ độ giáp tết, hàng trăm loại hoa, cây cảnh từ các tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây nguyên lại tấp nập đổ về chợ hoa tết Đà Nẵng để bày bán. Năm nay, một trong những điểm nhấn của chợ hoa tết, thu hút sự chú ý của nhiều người là "cụ" mai ngũ phúc có tuổi đời hơn 100 năm, được chủ nhân định giá 3 tỉ đồng, đến từ TP.Pleiku (Gia Lai).

Cây mai cổ thụ đang được trưng bày tại chợ hoa đường Phan Đăng Lưu (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng). Nét đẹp độc đáo của gốc mai này là có kích thước "khủng", chiều cao khoảng 4 m, tán rộng, có 5 thân mang ý nghĩa ngũ phúc - Phước, Lộc, Thọ, An, Khang.

Tận mắt chứng kiến gốc mai cổ thụ trăm tuổi, nhiều người thưởng hoa không khỏi trầm trồ, ví von gọi bằng "cụ". Đây cũng là gốc mai có giá trị nhất tại chợ hoa tết Đà Nẵng xuân Giáp Thìn 2024.

Anh Trương Hoài Phong (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai), chủ nhân "cụ" mai, cho biết cây mai thuộc giống mai hồng diệp (lá đỏ), giống cúc. Nét độc đáo của gốc mai này là có 5 thân, búp to, đều.

"Gốc mai này được gia đình tôi truyền qua 3 đời chăm sóc, trước đó được mua lại của một người ở Gia Lai. Đến nay, cây mai này cũng đã hơn 100 tuổi rồi", anh Phong nói.

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 1.

Vườn mai tiền tỉ được chủ vườn vận chuyển từ TP.Pleiku, Gia Lai đến chợ hoa tết Đà Nẵng

THY PHƯỚC

Cây mai trăm tuổi phố núi Gia Lai có gì đặc biệt mà được rao bán 3 tỉ?

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 2.

Cụ mai có kích thước "khủng" của nhà vườn anh Phong là điểm nhấn ở chợ hoa tết Đà Nẵng

THY PHƯỚC

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 3.

Cây mai cao khoảng 4 m, tán rộng, có 5 thân mang ý nghĩa ngũ phúc (Phước, Lộc, Thọ, An, Khang)

THY PHƯỚC

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Nhìn dàn mai cổ thụ to cao, bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không khỏi trầm trồ. "Những cây mai ở đây rất đẹp. Năm nay, dạo chợ hoa thấy đa dạng các loại hoa cây cảnh từ quất, đào, đến những cây cổ thụ như mai vàng đẹp mắt. Chỉ là không có sức để mua thôi", bà nói.

Anh Trương Hoài Phong lần thứ 8 đưa "cụ"mai cổ thụ này xuống chợ hoa tết Đà Nẵng, chủ yếu trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng, thưởng hoa và cho khách tại TP.Đà Nẵng thuê chứ không bán.

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 4.

"Cụ" mai Gia Lai có búp to, đều và sẽ nở rộ đúng vào dịp tết mỗi năm

THY PHƯỚC

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 5.

Gốc mai trăm tuổi to, xù xì được chủ vườn chăm sóc kỹ càng

THY PHƯỚC

Cây mai hơn 100 năm tuổi... hạ sơn, ai cũng trầm trồ- Ảnh 6.

Những cây mai "cụ" đặt bên vệ đường khiến ai đi ngang cũng choáng ngợp và thích thú

THY PHƯỚC

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Chia sẻ thêm về "cụ" mai này, anh Phong cho biết gia đình anh mua lại và dày công chăm sóc, là tài sản quý giá nhất và là niềm tự hào của nhà vườn anh.

Ngoài gốc mai cổ thụ trăm tuổi, anh Phong còn mang đến 200 gốc mai lớn nhỏ, đa dạng kiểu dáng, giống cây từ phố núi đại ngàn để phục vụ người dân dịp tết. Đối tượng khách hàng mà anh hướng đến chủ yếu là khách thuê mai. Giá thuê mỗi gốc mai cổ thụ có giá từ 30 - 150 triệu đồng.

Những "siêu phẩm" mai vàng cổ thụ của anh Phong luôn có sức hút đặc biệt. Dịp này, nhiều người dân, du khách tranh thủ đến tham quan, chụp ảnh bên những gốc mai già đẹp mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.