Cầu thủ Ma Rốc ôm chầm lấy mẹ sau khi thắng Bồ Đào Nha: "Quá dễ thương"

Tấn Đạt
Tấn Đạt
11/12/2022 12:44 GMT+7

Hình ảnh cầu thủ Ma Rốc nắm tay, ôm chầm lấy mẹ sau khi thắng Bồ Đào Nha trong trận tứ kết World Cup 2022 vào rạng sáng 11.12, khiến người trẻ cảm thấy ấm lòng bởi hành động quá dễ thương này…

Động lực giúp cầu thủ Sofiane Boufal vực dậy tinh thần để chiến thắng?

Sau chiến thắng của Ma Rốc trước Bồ Đào Nha tại trận tứ kết World Cup 2022 vào rạng sáng nay 11.12, trong khi các đồng đội đang ăn mừng chiến thắng lịch sử thì Sofiane Boufal (cầu thủ mang áo số 17 đội Ma Rốc) đã chạy ra nắm tay, ăn mừng cùng mẹ của mình. Và hình ảnh này đang được nhiều người trẻ chia sẻ trên mạng xã hội bởi nó quá dễ thương, ấm lòng trong mùa World Cup 2022.

Sofiane Boufal ăn mừng cùng mẹ sau chiến thắng lịch sử của tuyển Morocco

Reuters

Nguyễn Trần Tuấn Tú, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, chia sẻ bản thân cảm thấy thích thú và có “ganh tị’ khi thấy hình ảnh Sofiane Boufal đã chạy ra nắm tay, ôm chầm ăn mừng cùng mẹ của mình sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha.

Tuấn Tú nói: “Hình ảnh đó quá dễ thương, tôi chưa bao giờ trải qua được cảm giác như vậy. Tôi luôn hy vọng phụ huynh sẽ quan tâm, khích lệ nhiều hơn mỗi khi con mình đạt thành tích khi chơi thể thao nói chung và bóng đá nói riêng”.

Hình ảnh Sofiane Boufal (cầu thủ mang áo số 17 Moroc) đã chạy ra nắm tay, ăn mừng cùng mẹ của mình khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy ấm lòng

Reuters

Không chỉ chia sẻ hình ảnh Sofiane Boufal ôm mẹ lên trang Facebook cá nhân, anh Lê Trọng Nhân (29 tuổi) làm truyền thông tại số 123 Võ Văn Tần, Q.3 (TP.HCM) còn để lại lời bình “ấm lòng mùa World Cup”.

“Có lẽ đây là động lực giúp cầu thủ Sofiane Boufal vực dậy tinh thần để chiến thắng trước đội Bồ Đào Nha”, Nhân bộc bạch.

Chàng trai 29 tuổi cho biết: “Mẹ tôi chưa một lần để ý hay hỏi han về việc đá banh hay chơi thế thao của tôi, đôi khi bà ấy còn phàn nàn khi bản thân bị chấn thương hay mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trước khi bước vào nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng mẹ chính là nguồn động lực, động viên, chia sẻ cho tôi mỗi khi bản thân áp lực hay thất bại trước cuộc sống", Nhân tâm sự thêm.

Tại sao lại không thể mơ Ma Rốc vô địch World Cup 2022?

Được biết, đây là lần đầu tiên Ma Rốc, một đội tuyển châu Phi vào bán kết World Cup.

Anh Nguyễn Chí Thành (27 tuổi) ngụ số 163/12 Thành Thái, P.14, Q.10 (TP.HCM) chia sẻ với người viết: “Tại sao lại không thể mơ với câu chuyện Ma Rốc vô địch World Cup 2022? Tôi hy vọng đội Ma Rốc và Pháp sẽ chơi hết mình trong trận bán kết vào 15.12".

Ma Rốc trong trận đấu với Bồ Đào Nha vào tối qua

Reuters

“Nhìn lại trận đấu với Bồ Đào Nha vào tối qua, tôi thấy rằng Ma Rốc không chỉ phòng ngự xuất sắc, họ còn lợi hại nhờ tốc độ của các cầu thủ đá cánh mỗi khi có cơ hội phản công. Một trong số đó mang lại bàn mở tỷ số ở phút 42. Khi cần thiết, các cầu thủ Ma Rốc không ngần ngại phạm lỗi ngay từ vòng tròn giữa sân để bóp nghẹt ý đồ tấn công của Bồ Đào Nha. Thật sự, tôi nghĩ Argentina vô địch World Cup 2022 là một kết quả tuyệt vời, nhưng Ma Rốc trở thành đương kim vô địch thì đó chắc chắn sẽ là điều thần kỳ cho cả thế giới cũng như Châu Phi", anh Thành nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.