Cách tính

24/05/2015 06:42 GMT+7

Chủ nhà hàng kiểm tra một cậu vừa đến xin làm phục vụ bàn: - Cậu hãy nói: ba mươi ba nhân năm là bao nhiêu?

Chủ nhà hàng kiểm tra một cậu vừa đến xin làm phục vụ bàn:

- Cậu hãy nói: ba mươi ba nhân năm là bao nhiêu?

- Xin ông cho biết thêm: đấy là cách tính với loại thực khách nào ạ, thời gian tính tiền là khi nào và khách đã ăn những món đơn giản hay cầu kỳ? - Cậu kia hỏi lại.
- Cậu đã được nhận vào làm ở đây!
Minh họa: DAD
Con số rắc rối
Ông bà Brown ra sân bay đi du lịch. Nhân viên hải quan yêu cầu mở va li có khóa số để kiểm tra. Ông Brown lúng túng suốt 15 phút mới đọc ra được số khóa. Bà vợ bực bội:
- Sao ông chọn số gì rắc rối thế?
- À, vì tôi trót lấy con số là ngày cưới của chúng ta...
Đỗ Hoàng (st)
Ước
Buổi tối mùa hè, hai học sinh ngồi chơi ngoài sân. Một em nhìn lên bầu trời và nói:
- Kìa, có một ngôi sao đổi ngôi kìa!
- Tớ hy vọng cậu đã kịp ước một điều rồi đấy chứ?
- Ừ, tớ hy vọng điều ước của tớ thành sự thật, nếu không tớ sẽ bị điểm 1 môn địa lý mất.
- Thật sao? Cậu đã ước điều gì vậy?
- Tớ ước London trở thành thủ đô của nước Ý trước khi thầy giáo chấm đến bài thi của tớ.
Minh họa: DAD
Cân nặng
Một cô hỏi bạn gái:
- Cậu ăn kiêng đã hai tháng nay, bây giờ cậu cân nặng bao nhiêu?
- Tớ cũng không rõ con số chính xác nữa. 58 cân cả quần áo; 57,35 cân không quần áo và 64 cân khi trang điểm, đeo phụ kiện...
Minh họa: DAD
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.