Buffon cố kìm nén nỗi sợ hãi trước cơ hội cuối cùng lên ngôi ở Champions League

03/06/2017 11:19 GMT+7

Thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử của bóng đá châu Âu lẫn sự nghiệp của mình nếu vượt qua Real Madrid ở trận chung kết Champions League vào rạng sáng mai (4.6, giờ VN). Tuy nhiên, “người gác đền” huyền thoại của Juventus dường như vẫn còn cảm giác sợ hãi sau 2 lần lỗi hẹn với ngôi vương châu Âu ở cấp CLB.

Buffon (39 tuổi 126 ngày, tính đến ngày 3.6) sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành chức vô địch Champions League nếu Juventus đánh bại Real Madrid diễn ra tại Cardiff (xứ Wales). Hơn nữa nếu “Bà đầm già” thành Turin đăng quang, thủ thành từng cùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006 sẽ lần đầu tiên được đứng trên bục cao nhất của bóng đá châu Âu cấp CLB. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa lịch sử, Buffon không thể thoát được nỗi sợ hãi sau 2 lần thất bại ở chung kết Champions League (thua Milan 2-3 ở loạt đá 11m vào năm 2003 và bị Barcelona đánh bại 3-1 vào năm 2015) và hiệu suất ghi bàn của siêu sao Real Madrid Cristiano Ronaldo, người duy nhất sở hữu hơn 100 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Nếu Juventus đánh bại Real Madrid, Buffon sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất đăng quang Champions League AFP
“Đó thực sự là một nỗi sợ hãi mà bạn phải đối mặt ở trận đấu này. Bạn phải có sự can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi và tôi thường phải làm như vậy. Đó là điều luôn giúp tôi mạnh mẽ hơn những người luôn tuyên bố họ không bao giờ sợ hãi. Chúng tôi sẽ ra sân với sự tự tin và chỉ không muốn để lại sự hối tiếc sau trận đấu”, Buffon thổ lộ trên Mediaset trước trận đấu quan trọng để bổ sung thêm danh hiệu vào “bộ sưu tập” vinh quang của sự nghiệp.
Thật vậy, dù đã gần bước qua tuổi 40 nhưng thủ thành người Ý vẫn là chốt chặn tối quan trọng trong thành công của Juventus mùa này. Ngoài việc góp công lớn giúp đội bóng thành Turin lên ngôi Serie A, Buffon cũng mới chỉ để thủng lưới 3 bàn trong hành trình đến trận chung kết Champions League năm nay, một thành tích chỉ xếp sau Arsenal (đội bóng chỉ lọt lưới 2 bàn trước trận chung kết Champions League thua Barcelona vào năm 2006).
Juventus (áo sọc đen - trăng) đã vượt qua Barcelona một cách thuyết phục ở tứ kết trên hành trình đến trận chung kết Champions League AFP
“Tôi luôn khẳng định rằng trong bóng đá sẽ chẳng có gì nếu không giành được chiến thắng. Tôi sẽ không nhìn vào chiếc cúp Champions League luôn trốn tránh tôi. Sau khi thua Barcelona ở trận chung kết cách đây 2 năm, mọi người nghĩ tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Nhưng tôi luôn tự tin rằng nếu làm việc chăm chỉ thì sẽ có cơ hội khác. Và lần này chính là cơ hội”, Buffon nói thêm.
Ngưỡng của lịch sử sẽ ghi dấu Buffon nếu Juventus đánh bại Real Madrid. Bởi hiện tại, cựu hậu vệ đồng hương vĩ đại Paolo Maldini và danh thủ Ferenc Puskas của Hungary đang là cầu thủ lớn tuổi nhất đăng quang đấu trường châu Âu ở cấp CLB. Maldini cùng Milan đăng quang Champions League khi vượt qua Liverpool vào năm 2007 ở tuổi 38 và 331 ngày trong khi Puskas giúp Real Madrid đoạt chức vô địch châu Âu vào năm 1966 ở tuổi 39 và 39 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.