TNO

Bộ tranh 'phơi bày' mặt trái Facebook

22/02/2015 17:01 GMT+7

(iHay) Những bức tranh của họa sĩ tài hoa người Ba Lan Pawel Kuczynski 'vạch trần' mặt tiêu cực của mạng xã hội Facebook khiến người xem không khỏi suy ngẫm.

(iHay) Những bức tranh của họa sĩ tài hoa người Ba Lan Pawel Kuczynski “vạch trần” mặt tiêu cực của mạng xã hội Facebook khiến người xem không khỏi suy ngẫm.

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 1
Facebook là nơi con người lẩn tránh cuộc sống thực tại để lao đầu vào “thế giới ảo” mà họ tự tìm được niềm vui, sự quan tâm chia sẻ từ người khác bằng việc “like” hay “comment” khi đăng tải ảnh, tâm trạng. Điều này khiến Facebook giữ vai trò như một bác sĩ “khổng lồ” trước một bệnh nhân bé nhỏ luôn cần được thăm khám. Con người dần dà lệ thuộc vào Facebook, vào công nghệ mà không hề hay biết

Pawel Kuczynski nổi tiếng với những tác phẩm mang tính siêu thực và châm phiếm về những vấn đề của xã hội hay phơi bày những nghịch lý trong cuộc sống. Và với mạng xã hội Facebook, Pawel Kuczynski không ngần ngại dùng cọ vẽ nên những bức tranh có màu sắc u ám, miêu tả một cách chân thực nhằm cảnh tỉnh người xem về những hiểm họa tiềm ẩn của mạng xã hội khổng lồ này.

Facebook đang thống trị cả “linh hồn” người dùng và đang khiến cả thế giới như phải phụ thuộc vào “thế giới ảo” này. Thử một ngày đứt cáp không vào mạng được hay Facebook bị chặn, khóa, hack thì con người sẽ rối tung lên. Nghiện Facebook đồng nghĩa với việc người ta sống thật trong cái thế giới ảo và tự giam mình trong một nhà tù gọi là “tự kỷ” hay “trầm cảm” mà sống tách biệt với thế giới xung quanh.

Phải công nhận những mặt tích cực mà chỉ có mạng xã hội mới có thể mang lại trong thời đại mới này nhưng chúng ta cũng cần phải nhận ra những hiểm họa khó lường về mặt tối của Facebook để con người và công nghệ không hoán đổi vai trò: con người là đầy tớ của công nghệ.

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 2
Facebook là nơi con người có thể chia sẻ mọi tâm trạng của bản thân. Thay vì tìm đến một người bạn, một người ta tin tưởng để tâm sự khi buồn, khi khó khăn thì mạng xã hội này là nơi trú ngụ của những ai sống khép kín. Và từ từ, những người này sẽ trở nên sống biệt lập với thế giới thực mà tìm vui trong căn nhà chung Facebook lớn lao

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 3
Nhiều người chọn cách làm lợi từ mạng xã hội có lượng người dùng khổng lồ nhất thế giới này. Facebook có thể giúp bạn kết giao được nhiều người, có cả người tài giỏi hơn bạn rất nhiều và không ai dại dột bỏ qua thị trường mới béo bở này nếu bạn biết cách tận dụng nó đúng đắn mà không bị lệ thuộc

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 4
Hình ảnh người đàn ông ngồi một mình trước màn hình máy tính màu hồng trên một con thuyền mang tên Facebook đáng để suy ngẫm. Trong thế giới mạng ảo, con người dành cả tình yêu vào một người có thể họ chưa từng gặp ngoài đời mặc cho cuộc sống xung quanh như thế nào. Họ sống thật, yêu thật trong cái thế giới ảo nhưng bến đỗ cho con thuyền tình yêu đó là vô định

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 5
Với bức tranh này tác giả chỉ chú thích bằng từ: “confession”, người dùng cứ tưởng rằng những bí mật, những tâm tư thầm kín mà họ cất giấu hay chia sẻ vô danh trên các diễn đàn là bí mật. Nhưng thực tế họ càng cất giữ trên Facebook thì càng nhiều người biết

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 6
Những hiểm họa từ Facebook là khó lường trước được. Con người có thể vui vì những gì họ chia sẻ ngày hôm nay nhưng hôm sau có thể bị tổn thương từ chính những phản hồi của người khác liên quan đến những chia sẻ đó. Facebook thực sự là những “vũ khí“ lợi hại tiềm ẩn, đôi khi những tổn thương đó không biết đâu mới là điểm dừng

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 7
Đối với những ai nghiện Facebook, họ chỉ có thể biết thế giới xung quanh qua cánh cửa Facebook như khung cửa sắt nhà tù. Con người cứ nghĩ mình làm chủ công nghệ nhưng tới thời đại của Facebook, có lẽ con người cần phải suy nghĩ lại

Bộ tranh “phơi bày” mặt trái Facebook 8
Người dùng Facebook cứ tưởng thông qua mạng xã hội này họ sẽ làm chủ thế giới khi dễ dàng nắm bắt thông tin toàn cầu và liên kết lẫn nhau. Nhưng theo họa sĩ Pawel Kuczynski, thực tế người dùng chỉ như ngụp lặn dưới thông tin của thời đại mà Facebook mới chính là người “thông thái” khi ngoi lên và cung cấp thông tin cho lượng người “núp” dưới nó

Bút Xóa
Ảnh chụp màn hình Facebook

>> Kenny Sang bị 'ném đá' nhiều nhất Facebook
>> Anh chàng bán xôi hào phóng ở Hà Nội gây sốt Facebook
>> Facebook, Google, Apple 'giành giật' cậu bé 15 tuổi
>> Hacker đánh sập Facebook dọa tung ảnh nude của Taylor Swift

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.