Bị tóm chỉ sau 30 phút trộm ví tiền

20/07/2013 17:30 GMT+7

(TNO) Mặc dù cố gắng “sáng tác” ra lý do… tình cờ nhặt được ví tiền, nhưng cuối cùng Bùi Thị Hằng (28 tuổi, trú xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) vẫn bị lộ diện chỉ sau 30 phút móc túi.

Lúc 9 giờ 30 sáng nay 20.7, Công an P.An Mỹ (TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Phúc (43 tuổi, trú tại xã Quế Ninh, H.Nông Sơn) về việc bị kẻ gian móc túi xách lấy 4,7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân trong lúc đi chợ Trung tâm thương mại Tam Kỳ (ở khối phố 10, cùng phường).

“Hai ngón” bị tóm chỉ sau 30 phút ăn hàng

Bùi Thị Hằng tại cơ quan công an 

Qua truy xét nhanh, chỉ 30 phút sau, cơ quan chức năng tóm được Hằng với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, ban đầu Hằng chỉ khai nhận vừa ở Quảng Ngãi ra TP.Tam Kỳ xin việc làm để kiếm tiền mua sách vở và lo cho 3 con nhỏ. Lúc vào trung tâm thương mại mua hàng, đã tình cờ nhặt được ví da.

Sau đó, Hằng đã phải thừa nhận lợi dụng lúc bà Phúc mua hàng mất cảnh giác nên nhanh tay móc ví da.

Lấy được ví, Hằng lẻn ra khỏi chợ khoảng 100 m, lấy tiền rồi vứt lại ví, nhưng chưa kịp thoát thân thì bị bắt.

Tin, ảnh: H.X.H

>> Băng móc túi lãnh án
>> Băng dàn cảnh móc túi lãnh án
>> Người ứng cứu vụ lật xe khách Mai Linh bị móc túi 8 triệu đồng
>> Cảnh giác móc túi trên một số tuyến xe buýt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.