Bị cáo chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựa

22/05/2015 14:01 GMT+7

(TNO) Khi chủ tọa đang làm thủ tục kiểm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị cáo được xác định là chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách làm 3 người bị thương nặng, bất ngờ ngất xỉu, ngã gục trước vành móng ngựa.

(TNO) Khi chủ tọa đang làm thủ tục kiểm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bị cáo được xác định là chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách làm 3 người bị thương nặng, bất ngờ ngất xỉu, ngã gục trước vành móng ngựa.

Bị cáo chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựaBị cáo Đệ tỉnh táo bước lên vành móng ngựa... - Ảnh: Phạm Đức
Sáng nay 22.5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Đức Đệ (26 tuổi, trú phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người và tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Đệ là chủ mưu gây ra vụ nổ mìn trên xe khách làm 3 người thương nặng hồi tháng 9.2014, gây chấn động dư luận.
Hơn 8 giờ, Đệ được dẫn giải vào phòng xử án. Đệ cúi gằm mặt xuống, không nhìn mọi người xung quanh. Phía hàng ghế bị hại, 3 nạn nhân và người nhà ngồi theo dõi phiên tòa.
Trong số các nạn nhân, anh Thái Viết Hảo (34 tuổi, trú xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là người bị thương nặng nhất. Anh Hảo bị hỏng 2 mắt, cụt cả đôi tay, khuôn mặt biến dạng, được vợ là chị Hiền dìu đến dự tòa.
Khi chủ tọa đang thực hiện thủ tục kiểm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, bất ngờ bị cáo Đệ ngất xỉu, gục trước vành móng ngựa. Chủ tọa buộc phải tạm dừng phiên xử; bị cáo được đưa về ghế ngồi để bác sĩ chăm sóc.
30 phút sau, bị cáo có biểu hiện nặng hơn buộc chủ tọa phải quyết định hoãn phiên tòa để lực lượng cảnh sát đưa bị cáo vào bệnh viện cấp cứu.
Theo cáo trạng, Đệ làm nghề ốp thạch cao. Thấy anh Lê Công Tùng (27 tuổi, trú xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, cùng làm nghề ốp thạch cao) luôn chào giá thấp hơn và có nhiều khách hàng hơn, Đệ ghen tức. Đệ nhiều lần gọi điện đe dọa, đòi đánh anh Tùng.
Để thực hiện âm mưu trả thù anh Tùng, Đệ mua vật liệu để chế tạo “mìn”, bỏ vào loa nghe nhạc, đóng gói thành món quà đựng trong thùng carton. Đệ thuê người gửi xe khách chạy tuyến Vinh - Hà Nội mang biển kiểm soát 29B -05.617 để chuyển cho anh Tùng.
Chiều 22.9.2014, xe khách này chạy tới huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), tài xế gọi vào số điện thoại ghi trên hộp quà để “giao hàng” nhưng người nghe trả lời là nhầm số. Nguyên nhân do Đệ viết nhầm số 5 thành số 8 trong số điện thoại của anh Tùng.
Trưa 30.9, khi xe chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), phụ xe là anh Thái Viết Hảo (35 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) mở gói hàng ra kiểm tra thì phát hiện một chiếc loa nghe nhạc màu đen loại nhỏ. Khi anh Hảo vừa cắm USB vào loa để thử thì bất ngờ chiếc loa phát nổ.
Vụ nổ khiến ô kính cửa phía trái xe khách vỡ vụn, kính chắn gió phía trước xe rạn nứt, anh Hảo bị nát hai bàn tay, bị thương nặng ở mắt, phần mặt và hai chân với tỉ lệ thương tật 98%; tài xế phụ Trần Văn Tám (34 tuổi, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị thương nặng với tỷ lệ thương tật 80%, tài xế đang điều khiển xe Phan Đình Ninh (39 tuổi, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc) bị thương tật 15%.
Bị cáo chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựa 2 Khi đang trả lời về lý lịch, Đệ bất ngờ ngất xỉu - Ảnh: Phạm Đức
Bị cáo chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựa 3Đệ được đưa đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Phạm Đức
Bị cáo chủ mưu vụ nổ mìn trên xe khách ngất xỉu trước vành móng ngựa 4Rất đông người tham dự, theo dõi phiên tòa - Ảnh: Phạm Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.