Bảo bọc trẻ vừa chào đời đã mất mẹ vì Covid-19

05/07/2023 10:21 GMT+7

Sáng 4.7, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, bé P.N.M.C (sinh năm 2021, con của anh Phan Văn Phúc, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) mồ côi mẹ do dịch Covid-19, đã được bà Nguyễn Thị Hạnh nhận bảo trợ trong vòng 3 năm.

"Tôi là giáo viên về hưu, ba của cháu P.N.M.C cũng là giáo viên, là đồng nghiệp. Ba cháu rơi vào hoàn cảnh vợ mất do Covid-19, con mới sinh ra đã phải xa mẹ vĩnh viễn. Vì lẽ đó mà tôi có sự đồng cảm và quyết định đồng hành cùng gia đình cháu. Tạm thời tôi sẽ đi cùng cháu trong 3 năm, sau này có điều kiện tôi lại tiếp tục đồng hành", bà Nguyễn Thị Hạnh chia sẻ. Mỗi tháng bé P.N.M.C sẽ nhận được sự hỗ trợ của bà Hạnh 2 triệu đồng.

Bảo bọc trẻ vừa chào đời đã mất mẹ vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bà Hạnh trao tiền bảo trợ 3 tháng đầu tiên cho anh Phúc và bé P.N.M.C

Thanh Đông

Ôm con gái vào lòng, anh Phan Văn Phúc rưng rưng nhớ lại, vào khoảng tháng 7.2021, cả gia đình anh nhiễm Covid-19 và bắt đầu những ngày chia ly cách biệt. Anh Phúc và con gái lớn (khi đó mới 2 tuổi) đi cách ly ở Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Hóc Môn; còn vợ anh, chị N.N.L (40 tuổi) lúc đó đang mang thai P.N.M.C được 27 tuần và bệnh trở nặng nên phải chuyển lên BV Từ Dũ để theo dõi thai nhi. Vừa nhập viện được 1 ngày thì anh nhận thông tin từ BV Từ Dũ là tình hình sức khỏe vợ anh rất xấu nên bác sĩ sẽ mổ sớm để cứu con, tiếp tục nuôi ở lồng kính. Bé P.N.M.C chào đời lúc 11 giờ ngày 23.7.2021 thì đến 23 giờ cùng ngày, mẹ bé vĩnh viễn ra đi.

Nhận tin vợ mất, anh Phúc bàng hoàng, ngã quỵ nhưng không thể đến bên vợ trong những phút cuối cùng. Lo lắng, hoang mang khi con mới ra đời mà đã bơ vơ ở BV nhưng anh Phúc phải đợi đủ 14 ngày cách ly ở BV đa khoa khu vực Hóc Môn và 14 ngày cách ly tại nhà mới có thể đến BV Từ Dũ chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Vì P.N.M.C sinh non nên anh phải tiếp tục để bé tại lồng ấp ở BV và phụ cho bé uống sữa thêm 1 tháng nữa mới có thể đưa bé về nhà.

Vợ mất, con còn quá nhỏ, anh Phúc phải nghỉ việc ở công ty cũ, xin dạy học tại một trường THCS gần nhà để tiện chăm sóc hai con nhỏ. Gần 2 năm qua, dù vắng mẹ, đối diện bao khó khăn nhưng trong vòng tay bảo bọc của ba cùng bà ngoại và dì, bé P.N.M.C rất ngoan và kháu khỉnh.

"Cha con tôi rất may mắn khi được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên quan tâm, hỗ trợ. Con gái lớn của tôi đã được bảo trợ từ sự kết nối của Báo, nay con gái nhỏ là P.N.M.C được cô Hạnh nhận bảo trợ. Tôi vô cùng biết ơn cô Hạnh và Báo Thanh Niên. Tôi sẽ dùng số tiền nhận được từ nhà bảo trợ đúng mục đích, chăm lo cho hai con ngày một tốt hơn", anh Phúc bộc bạch.

Tại buổi ký thỏa thuận bảo trợ cho bé P.N.M.C, đại diện Báo Thanh Niên đã trao thư cảm ơn, quà tặng từ Báo Thanh Niên đến bà Nguyễn Thị Hạnh, bày tỏ sự tri ân với nhà bảo trợ.

"Thật cảm động khi Báo Thanh Niên thực hiện chương trình bảo trợ cho trẻ mồ côi rất ý nghĩa này. Báo là địa chỉ mà tôi rất tin yêu khi muốn tham gia các chương trình thiện nguyện. Tôi rất ấn tượng với sự chu đáo, nhiệt tình của quý báo đã dành cho tôi nói riêng và các nhà bảo trợ khác nói chung. Có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục đồng hành trong chương trình này và các hoạt động thiện nguyện khác", nhà bảo trợ Nguyễn Thị Hạnh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.