Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…

06/04/2024 09:05 GMT+7

Những ngày này, Quảng Trị nắng như đổ lửa, nhiệt độ đủ làm cháy cây cháy cỏ. Nhưng bóng những chiếc áo cam, sắc phục của công nhân ngành điện lực, vẫn lầm lũi làm việc… để dòng điện không bị ngưng trệ.

Quản lý vận hành gần 200 km đường dây 110kV qua địa bàn tỉnh Quảng Trị, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Quảng Trị vẫn miệt mài với công việc kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô. Đường dây này được ví là trục xương sống của lưới điện phân phối của toàn tỉnh, nên nhiệm vụ phải duy trì hoạt động luôn đặt lên hàng đầu.

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 1.

Bước chân của những người "lính đường dây" qua nhiều núi đồi, sông suối…trên địa bàn Quảng Trị để đảm bảo dòng điện không ngưng trệ.

Trong những ngày này, tỉnh Quảng Trị bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, gió Lào, cái nắng đầu mùa như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nắng nóng làm nhu cầu sử dụng điện tăng lên. Người thợ điện thợ điện Quảng Trị bước vào một "mùa căng thẳng" mới. Người thợ phải quen với việc đu mình trên những cột điện, mặc cái nắng từ trên cao dội xuống. Họ cũng phải quen với những bữa ăn tạm bợ, có gì ăn đó, cho qua bữa. Và họ cũng quen với những phút giây ngủ nghỉ qua loa dưới những bóng cây… Tất nhiên, tiên quyết trong hết thảy mọi hoạt động là phải an toàn.

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 2.

Để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2024, những người thợ điện Quảng Trị phải tập trung sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị trong trạm biến áp, trên lưới điện dưới cái nắng oi ả gần 40 độ C.

Hỏi về những vất vả mà anh em công nhân ngành điện gặp phải trong những ngày nắng nóng, ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị nhẹ nhàng đáp rằng điều đó với "lính ngành điện" đã trở thành bình thường, bởi cái nghiệp vận vào thân rồi. "Vào ngành điện thì từ đầu đã phải xác định, phải chuẩn bị tâm lý rồi. Ngày thường không nói nhưng có lúc sẽ phải làm việc trong điều kiện nắng nóng, thậm chí là thiên tai, bão lụt… Ban giám đốc chúng tôi sẽ có lúc ra hiện trường động viên tinh thần anh em, nhưng bản thân công nhân đường dây phải vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ", ông Vĩnh cho biết.

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 3.

Dưới cái nắng mùa hè, những thanh sắt trên cột, xà như được nung vào lò lửa. Phải có ý chí thép mới làm việc được dưới môi trường này.

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 4.

Bên cạnh đó, người lính đường dây phải kiểm tra định kỳ đường dây vào các thời điểm ban ngày, ban đêm. Ngoài việc kiểm tra bằng mắt thường, công nhân còn sử dụng các thiết bị chuyên dụng như flycam, camera nhiệt để đo kiểm tra nhiệt độ mối nối và các điểm tiếp xúc trên đường dây. Qua đó nhằm phát hiện và kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố.

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 5.

Phút nghỉ ngơi, tiếp nước của người thợ điện

Áo cam ‘dầm mình’ trong cái nắng đổ lửa, dọc đường dây…- Ảnh 6.

Gần 1/2 chiều dài đường dây 110kV có địa bàn trung du và đồi núi hiểm trở. Vì vậy, mỗi lần công tác, các anh thường mang theo bánh chưng, mì gói… để ăn trưa dọc đường


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.