Ấm áp mùa xuân

19/02/2024 08:10 GMT+7

Sáng 17.2, mùng 8 Tết Giáp Thìn, đoàn công tác xã hội Báo Thanh Niên đến thăm, chúc tết và lì xì 2 gia đình trẻ mồ côi mất mẹ do dịch Covid-19 tại TP.HCM.

"CHÚC CÁC CHÁU CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI"

Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình 4 trẻ mồ côi, con ông Nguyễn Thanh (51 tuổi), nằm trong hẻm sâu ở đường Hương lộ 2, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Vợ ông Thanh, bà T.T.K.H ra đi trong những ngày dịch Covid-19 khốc liệt nhất vào tháng 8.2021, để lại cho ông 4 đứa con là Nguyễn Thị Thúy Hà (khi đó 17 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Hân (14 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Châu (12 tuổi) và Nguyễn Thành Phát (9 tuổi).

Ấm áp mùa xuân- Ảnh 1.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn thăm hỏi, lì xì cho 2 cháu Châu và Phát, con ông Nguyễn Thanh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi thắp nén nhang lên bàn thờ những người quá cố và mẹ các cháu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, thân tình hỏi thăm sức khỏe, sinh hoạt và việc học tập, vui chơi trong những ngày tết của các trẻ. "Những ngày cận Tết Giáp Thìn, Báo Thanh Niên đã tổ chức trao quà cho hàng trăm cháu mồ côi, mỗi cháu 1 triệu đồng, để các cháu sắm sửa áo mới, vui tết. Hôm nay, nhân ngày đầu xuân, đoàn đến thăm gia đình, chúc sức khỏe cả gia đình, chúc các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi và yêu thương nhau. Phần lì xì này (4 triệu đồng - PV) là tình cảm, sự sẻ chia của bạn đọc trao gửi, giúp các cháu tiếp bước tới trường", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn thân tình chúc tết gia đình.

Ông Thanh quê ở miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp từ hơn 30 năm trước rồi gặp bà H. và nên duyên vợ chồng. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 rộng chừng 30 m2 của một người thân cho ở nhờ. Ông Thanh làm nghề sửa xe, ai kêu đâu làm đó. Trước đây, việc nhà và chăm sóc các con do vợ ông quán xuyến. Từ ngày vợ mất, một mình ông cáng đáng tất cả, rất vất vả.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình ông, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã tìm kiếm và bảo trợ cho cả 4 trẻ, để các cháu không dở dang việc học.

Hiện tại, con gái đầu Nguyễn Thị Thúy Hà đang là sinh viên năm nhất Trường ĐH Gia Định, các trẻ còn lại đang học phổ thông. "Dạo này công việc không ổn định, cuộc sống thiếu trước hụt sau nên tôi phải bươn chải lo cho các con. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên và quý bạn đọc suốt thời gian qua đã quan tâm đến gia đình tôi, nhất là những dịp lễ tết", ông Thanh tâm sự.

M ÁP YÊU THƯƠNG

Chia tay gia đình ông Thanh, điểm đến tiếp theo của đoàn là gia đình 2 anh em Phan Đình Trí (19 tuổi) và Phan Ngọc Tường Vy (12 tuổi) nằm ở đường Tỉnh lộ 10, cũng thuộc P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Mẹ mất do Covid-19, Trí sống cùng ông ngoại, còn Vy về ở với gia đình dì ruột cách đó không xa. Trí hiện là sinh viên năm nhất ngành điều dưỡng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, còn Vy đang học lớp 6 Trường THCS Lý Thường Kiệt. Trí là người đạt giải nhì chuyên mục "Lá thư tâm sự" thuộc chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động cuối năm 2023.

Ấm áp mùa xuân- Ảnh 2.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn (thứ 3, từ trái sang) cùng gia đình 2 anh em Trí và Vy

Hiện nay, ngoài giờ lên lớp, Trí xin phụ việc ở một quán ăn để kiếm tiền trang trải cuộc sống và học tập. "Từ trước tết đến nay, em làm việc suốt từ sáng đến tối để phụ với dì và ông ngoại. Dù khó khăn đến đâu em cũng quyết không bỏ cuộc, không phụ tấm lòng chăm lo của mọi người", Trí bộc bạch.

Thay mặt gia đình, ông Lê Văn Lời (64 tuổi), ông ngoại của 2 cháu, gửi lời cảm ơn chân tình đến bạn đọc của báo đã dành cho các trẻ mồ côi, trong đó có cháu của ông. "Thật ấm áp khi đầu năm mới gia đình được lãnh đạo Báo Thanh Niên cùng các anh chị phóng viên đến thăm và chúc tết. Phần lì xì này rất quý và ý nghĩa, đỡ đần rất nhiều giúp chúng tôi chăm lo cho các cháu", ông Lời xúc động nói trước khi chia tay.

Trước đó, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 20.1 - 3.2.2024, Báo Thanh Niên phối hợp Thành Đoàn và các Quận, Huyện Đoàn tại TP.HCM tổ chức trao gần 500 phần quà tết, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt, đến các trẻ mồ côi do dịch Covid-19 đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM. Số tiền này do bạn đọc chung tay đóng góp thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động từ ngày 16.9.2021 để giúp các em từng bước vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống và học tập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.