 |
|
Bão tràn vào Đà Nẵng lúc mạnh nhất - Ảnh: hữu trà |
Từ nửa đêm 30.9, bão bắt đầu gào thét. Trên đường phố, cây xanh gãy đổ, tiếng tôn va đập trên các ngôi nhà. Nhiều đoạn đường bị ngập nặng. Gần sáng 1.10, gió giật mạnh, mưa như trút nước. Và đến trưa, TP Đà Nẵng hoang tàn như trải qua chiến tranh.
Đường Nguyễn Tất Thành của Đà Nẵng không còn đâu dấu vết của con đường được mệnh danh "Cung đường ven biển đẹp nhất miền Trung", bởi giờ đây, tất cả chỉ là một khung cảnh hoang tàn. Mặt đường gạch lốc lên lổm nhổm, những hàng cây từng xanh ngút của con đường gãy gục như bẻ đũa. Đoạn tường kè dày đã được thử thách qua nhiều mùa mưa bão, nay cũng đổ nát xuống phía biển. Rác rưởi, thuyền thúng bay tung lên đầy trên mặt đường lấp cả lối đi. Hai bên đường, nhà hàng, khách sạn, nhà dân... đổ nát. Ngay cả những ngôi nhà được xây dựng kiên cố cũng lốc mái, sập đổ... Những khu biệt thự được xây dựng công phu cũng bị tốc mái.
Tất cả các con đường Đà Nẵng đều rơi vào hoàn cảnh đổ nát tang thương đến ghê người. Hàng quán, cột đèn, tường rào, bảng hiệu, áp-phích... đều bị nát vụn. Tất cả cây cối từ cổ thụ đến mới trồng đều gãy đổ, trốc gốc... làm hệ thống giao thông hầu như tê liệt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, tại Đà Nẵng có 4 người chết, trong đó quận Sơn Trà 1 người chết do tôn bay vào người; quận Hải Châu 1 người do nhà sập; quận Thanh Khê 2 người chết, trong đó một người do ngã xuống cống, 1 người do nhà sập. Số người bị thương riêng quận Liên Chiểu là 47 người, Sơn Trà 10 người, Hải Châu 3 người, Ngũ Hành Sơn 1 người, Thanh Khê 22 người. Hơn 5.500 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn; 750 kho tàng bị sập, tốc mái một phần và hoàn toàn; hơn 28.000 tường rào bị ngã đổ, gần 10.000 cây xanh bị gãy hoặc trốc gốc hoàn toàn, 780 trụ điện bị đổ, hơn 2.500 nhà dân bị ngập do nước dâng...
 Nhà cửa cây cối đều đổ sập sau bão |
Không giấu được sự hoảng loạn, anh Mai Thành (trú tại khu dân cư Hòa Minh 2) - người chứng kiến sự tàn phá ghê gớm của cơn bão - nói: "Gió biển thốc lên từng đợt, cuốn xoay tất cả mọi thứ. Gia đình tôi 4 người, đã có kế hoạch di dời qua nhà bên cạnh vốn là nhà cao tầng, rất vững chãi, nên không đi đâu xa. Vậy mà khi cả nhà nghe gió lớn, chạy qua trú bão, thì căn nhà cao tầng này cũng bị tốc mái, đổ sụp xuống. Cả nhà chạy vội về, vừa đặt chân vào nhà thì căn nhà đổ sập xuống, gia đình tôi 4 người hoảng sợ chạy vội ra bên ngoài, nhưng gióá thốc ngược lại. Cả gia đình bò lết, bò toài xuống mặt đất, đất cát bay vào đầy trong tai, mắt, đầu... Bò mãi, bò mãi mới ra được ống cống để trên đường, cả 4 người, và 2 người hàng xóm chui vào để tránh gió bão thổi cuốn ra biển. Gần 2 tiếng đồng hồ trú trong đó, dù gió đã lặng nhưng không ai dám ra, vì sợ, vì kinh hãi... Nhà tôi mới xây được có 7 tháng, giờ sụp đổ hoàn toàn rồi, ngay cả cái xe và cái ti vi vừa mua, cũng nằm trong đống đổ nát".
Còn anh Nguyễn Văn Lập (46 tuổi, trú tại tổ 22, P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vẫn chưa hết bàng hoàng: "Sau khi đưa cả nhà đi di tản tránh bão, tôi ở lại một mình với hy vọng mình có thể chống chọi lại phần nào sức tàn phá. Cố cầm cự một lúc, thì không chịu nổi, gió mạnh thốc nguyên cả mái tôn căn nhà, bay lả tả lên trời. Không kịp trở tay, tôi bị một tấm tôn bay cắt vào cánh tay, máu chảy không ngưng, phải đưa vào cấp cứu. Chưa khi mô tui chứng kiến một cơn bão cuồng nộ như vậy!". Bà Huỳnh Thị Trị (tổ 9, P.Hòa Minh, quận Liên Chiểu) năm nay đã 71 tuổi, qua dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo, bà cụ buồn bã: "Vậy là sụp hết, mất hết rồi, có con chi nữa mô mấy cô! Cả đời làm nông, mới có được căn nhà yên ổn, chừ sụp đổ tất cả rồi, lấy chỗ mô mà vợ chồng già ni trú ẩn, trắng tay hết rồi cô ơi!".
Anh Võ Văn Giàu càng bi đát hơn, khi mà hai vợ chồng mãi mới dành dụm xây được căn nhà tại lô 15 C1.5, khu dân cư Hòa Minh 2 (Q.Liên Chiểu), vừa xây xong chưa kịp về nhà mới, đã bị gió bão thổi thốc lên, tan hoang. Vừa nhặt từng mảnh gạch vụn vỡ, anh ngậm ngùi: "Tôi trực cơ quan, vợ thì mới sinh xong đang còn nằm ở trong bệnh viện, nên không có ai ở nhà, về căn nhà mới, thấy cảnh tan hoang mà không tưởng tượng nổi, chỉ biết ứa nước mắt! Nhà mới lắp cửa hôm 29 chớ mấy, vậy mà giờ tất cả như đống gạch vụn!".
Bà Barbara Green - một du khách Úc đến tham quan du lịch tại Đà Nẵng, trước cảnh tan hoang của cơn bão, không ngừng thốt lên: "Quá khủng khiếp! Khủng khiếp không tưởng tượng nổi!", bà cho biết: "Tôi và bạn bè chưa bao giờ tưởng tượng ra những cảnh như vậy, vì đã từng xem qua những phương tiện thông tin cảnh báo bão lũ, nhưng tận mắt thì đây là lần đầu! Khi gió bão tạm tan, tôi và mấy người bạn cùng đi đã đi bộ xuống một vài đường phố Đà Nẵng, chứng kiến cảnh đổ nát của các khu nhà dân, cây cối bị ngã dẹp xuống đường, thấy người dân khốn khổ xoay xở để khắc phục những gì mà bão tàn phá, tôi không khỏi xót xa. Người dân Việt Nam thật thiệt thòi khi phải luôn gánh chịu sự tàn phá nặng nề của thiên nhiên!".
***
Đường Trần Phú, Bạch Đằng, Quang Trung, Lê Hồng Phong... bị chia cắt với hàng loạt gốc cây xanh ngã đè lên dây điện, điện thoại. Trong Công viên 29.3, khu vực thư viện tổng hợp, bãi phi lao Xuân Thiều... cây lớn, cây nhỏ ngã kín cả đất. Mưa to và kéo dài cộng với sóng biển dâng cao ở sông Hàn khiến nước không có lối thoát. Trên đường phố, nhiều đoạn đường ngập sâu cả mét không thể đi lại được. Cảng Đà Nẵng bị sóng tràn trong đêm 30.9. Đến 5 giờ sáng qua, cả TP cắt điện vì gió đánh ngã đổ hàng loạt trụ điện và các khu dân ngập nước không đảm bảo an toàn lưới điện. Thông tin liên lạc bị cắt đứt suốt hơn 10 tiếng đồng hồ.
Đường Sơn Trà - Điện Ngọc cũng cùng chung số phận khi sóng biển tràn qua, ngập sâu cả mét. Cả một dãy dài trụ điện, trụ đèn trang trí trên đường Phạm Văn Đồng ngã rạp. Hàng ngàn ngôi nhà nằm ven biển Phước Mỹ, Thọ Quang, Mân Thái (Sơn Trà) và Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu) rung bần bật theo từng cơn gió. Khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc nằm ở P.Thọ Quang bắt đầu hứng chịu những trận cuồng phong. Liên tục từ 7 giờ đến 9 giờ sáng qua, hàng trăm hộ dân ở khu tái định cư nháo nhào bỏ chạy ra khỏi nhà, khi những mái tôn bắt đầu bung ra, đập ầm ầm, rồi bị cuốn văng xa vài chục mét. Nhiều nhà ở đây xây dựng kiên cố, mái bằng cũng bị gió đánh sập tả tơi.
Có mặt tại khu tái định cư đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc ngay sau khi cơn bão vừa đi qua, chúng tôi không khỏi bàng hoàng về những tác hại mà nó gây ra cho người dân Đà Nẵng. Cả một dãy phố dài, với hàng trăm ngôi nhà hai bên đường 5,5m ngổn ngang những tấm tôn đủ màu sắc nằm chỏng chơ dưới đất. Nhiều ngôi nhà, chỉ còn sót lại cái nền, vài miếng ván, viên gạch và cây xà gồ. Chị Nguyễn Thị Bích đưa tay về phía dãy nhà đối diện - nơi căn nhà nhỏ mà hai vợ chồng chị mới xây xong đã bị bão cuốn sạch, thổn thức: "Cả mấy tấm ảnh thờ cũng bay mất tìm chưa ra". Thương cảm hơn là gia đình ông Lê Bưởng, ở tổ 18, phường Thọ Quang, gia đình ông 8 người dắt díu nhau đi tránh bão. Bão tan, cả nhà kéo về thì hỡi ôi, ngôi nhà đã tan hoang, mấy tấm tôn rách không biết bay tận phương nào.
Tại khu nhà tạm D84, P.An Hải Bắc (Sơn Trà), hơn 140 nhà dân tạm cư đã bị gió cuốn phăng gần hết mái. Anh Phan Phú Nhựt trở về sau đợt di chuyển tránh bão mới hay toàn bộ vật dụng trong nhà đã ướt mèm từ đêm 30.9. Đến chiều qua, hàng chục người dân ở khu này còn đội mưa, bì bõm lội nước đi vớt từng tấm tôn về chắp vá mà trú qua đêm. Cùng chung cảnh tôn bay, vật dụng ướt là gần 100 hộ dân ở các tổ 3, 4, 5 P.Mân Thái, khi nước biển dâng cao tấn công ào ạt vào nhà. Ba gia đình ông Nguyễn Hoàng, bà Nguyễn Thị Thái và ông Nguyễn Văn Xuân, ở tổ 10, An Mỹ, An Hải Tây thì được một phen hú vía vì trụ ăng-ten viba của Công ty viễn thông điện lực gãy ngang đè xuống nhà, nhưng rất may không ai bị thương. Anh Ngô Văn Đán, ở tổ 18, Thọ Quang, trực suốt đêm chống bão, giữ hơn 40 chiếc tàu đánh cá của bà con ngư dân trong phường, người anh ướt nhẹp, môi tím ngắt, nói không ra hơi: "Đây là cơn bão lớn nhất từ trước đến nay mà tôi đã gặp. Cũng may bà con được lệnh sơ tán sớm. Nếu không...".
Còn ở P.Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Minh (Liên Chiểu), hàng ngàn ngôi nhà của người dân cũng bị bão phá nát. Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu đưa ông Lê Huy Ngọ - Ban chỉ huy tiền phương PCBL trung ương, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đi đến tận nhà dân bị tốc mái tại P.Hòa Hiệp Bắc để chia sẻ, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn. Toàn quận Liên Chiểu có tới gần 90% số nhà dân bị hư hỏng; gần 100% cơ quan, công sở, trường học bị tốc mái, không thể hoạt động trong vài ngày tới. Hàng loạt doanh nghiệp tại KCN Liên Chiểu như Nhà máy xi măng Hải Vân, Xi măng Ngũ Hành Sơn, Công ty điện chiếu sáng... bị tốc mái phải ngưng sản xuất. Trao đổi nhanh với Thanh Niên, ông Trần Văn Minh cho biết, để giải quyết một phần khó khăn trước mắt cho bà con bằng cách cung cấp lương thực, thực phẩm cho những gia đình di tản tránh bão đang ở tập trung. Riêng các nhà bị thiệt hại do bão, ngay ngày hôm nay 2.10, sẽ rà soát, kiểm tra, phân loại để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí sửa chữa cho hợp lý.
D.H - H.T
|