Home
 
ENGLISH EDITION
HyperLink
Tổng biên tập
NGUYỄN CÔNG KHẾ
  Chứng khoán online
  Lịch phát sóng
   Chuyển đổi font chữ
  Đường dây nóng
  Thông tin tòa soạn
THANH NIÊN ONLINE
Diễn đàn của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Giấy phép xuất bản số
14/GP-BC cấp ngày 25/9/2003
Tòa soạn:
248 Cống Quỳnh, Q.1, TPHCM
Điện thoại: (84.8) 8394046
Fax: (84.8) 8322025
E-mail:
toasoan@thanhnien.com.vn
XEM - NGHE - ĐỌC  
Đàm Vĩnh Hưng và Mr. Đàm (*)
20:53:34, 22/09/2005
Album mới của Đàm Vĩnh Hưng

Một album  với một cái tên rất giản dị (Đàm 7 - "Mr. Đàm")  nhưng bao hàm nhiều ý nghĩa và cả nhiều tâm sự mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng muốn gửi gắm qua album thứ 7 này của anh.

Và quả thật những ca khúc trong album này đã  làm cho rất nhiều khán giả có mặt tại đêm giới thiệu album tại phòng trà M & Tôi (TP.HCM) tối 21.9.2005 xao động và rơi lệ. Vẫn một Đàm Vĩnh Hưng khát khao và dữ dội với những ca khúc về sự chia ly và hạnh phúc trong tình yêu, là sự hy sinh cho tình yêu qua các ca khúc: Em đã quên một dòng sông (Hải Triều), Đừng thương tôi (Thái Thịnh), Bạc tình (Nhật Đăng Khoa). Vẫn một Đàm Vĩnh Hưng nhưng đã làm cho các ca khúc rất quen thuộc của Đức Huy (Như đã dấu yêu, Người tình trăm năm) trở nên lạ và mới hơn trong cách hát trút cả nỗi lòng của mình vào từng câu hát. Nghe album này, những ai yêu mến tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng sẽ  còn  thấy anh táo bạo khi  đưa vào album 2 ca khúc tưởng chẳng ăn nhập gì với Mr. Đàm: ca khúc Tình em xứ Quảng (Trần Ngọc) và Chuyện tình Cổ Loa (Hoài An). Bài đầu Đàm Vĩnh Hưng hát  "giọng Quảng" - như anh nói, như một lời tri ân với miền Trung yêu dấu và cũng là quê ngoại của anh (Quảng Nam), còn bài hát thứ hai dành tặng cho "những ai đang yêu và đã yêu" khi tình yêu không biết có tội lỗi hay là  sự  hy sinh khi người ta chỉ sống vì tiếng gọi của trái tim ? Album còn có các khúc của Nguyễn Nhất Huy, Tường Vân, Đỗ Đình Phúc, Thái Hùng...

Sau  đêm diễn ra mắt al bum này Đàm Vĩnh Hưng sẽ tạm xa các sân khấu ca nhạc vì anh phải đi Mỹ điều trị bệnh thanh quản mà như anh nói vui "phải lo cho 2 cái cọng dây làm ra tiền, chứ để nó "hư" thì  chết luôn!". Những ai yêu tiếng hát Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn sẽ không thất vọng khi nghe album này và cũng như nghe một lời tạm chia tay của anh với khán giả...

(*) Đàm 7 - "Mr. Đàm" - Hòa âm: Bảo Lư - Anh Khoa - Công ty Nhiếp ảnh TP.HCM sản xuất và phát hành.

C.M.H

 

in Phản hồi Gửi
Theo dòng sự kiện
  Giải trí cuối tuần (22/09)
  Khi chúng tôi trẻ (15/09)
  Nghe Mỹ Linh Chat với Mozart(*) (15/09)
  Sự dũng cảm cần thiết của người đi trước (15/09)
  NSND Việt Cường nói về vở nhạc kịch Tiếng cồng vượt thác: "Không sợ là không hấp dẫn" (08/09)

     Các tin bài khác

Nhập SBD để tra điểm 

    Thông tin tòa soạn | Góp ý / Phản hồi | Đặt báo | Liên hệ quảng cáo | FAQ | Sơ đồ site | Phiên bản cũ | RSS | Font Unicode

© 2003 - 2008 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.

Ghi rõ nguồn Thanh Niên Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.


Sử dụng công nghệ Quản lý nội dung của Công ty TNHH Truyền thông Việt Namx