Căn nhà trên của ông Vũ Hải Nam, người chuyên sưu tập các con thú lạ (rắn 2 đầu, gà 4 chân, bê 6 chân...). Trước sân nhà trưng bày một khối đá tự nhiên hình con rùa. Con rùa đá này nặng 2,5 tấn, ở tận trong rừng sâu, năm 1996 được ông Nam thuê xe cần cẩu trục về đặt ở sân nhà như một hòn non bộ. Trong quá trình vận chuyển con rùa đá có Vũ Long (cháu gọi ông Hải Nam bằng chú) giúp sức. Vũ Long thấy con rùa đá nằm một mình, có vẻ như thiêu thiếu cái gì đó và anh ngẫm nghĩ, sao không tìm cho con rùa mấy cái trứng? Thế là anh đi sâu vào các khe suối, tìm các cục đá dạng tròn tròn mang về. Từ đó, Vũ Long thích thú khám phá rằng, chẳng những có trứng cho rùa đá mà còn có nhiều, rất nhiều các loại trái cây: chùm nho từ những viên cuội nho nhỏ, những quả dưa, quả bí đá nặng trên 100 kg... Vũ Long khuân tất cả về. Thế là phường Lộc Phát (Bảo Lộc) có thêm một nhà sưu tập trẻ Vũ Long, chuyên sưu tập đá - trái cây.
Hiện Vũ Long đang sở hữu hơn 100 hiện vật trái cây - đá. Tên của bộ sưu tập là Thành Quả. Nhìn vào bộ sưu tập, nhiều người dễ tưởng nhầm chúng là trái cây thật. Dưa hấu xanh lục, dưa gang nâu xanh sọc vàng, cà, chuối, xoài vàng ươm, dưa tây vàng ngà, bơ xanh lấm tấm vàng... bên cạnh bí đỏ, bí xanh, mít, ổi... Màu trên trái cây đá là màu tự nhiên (chỉ xịt keo để tạo độ bóng) và gắn thêm cuống. Vì vậy, cũng có nhiều trái trong bộ sưu tập này chưa thể gọi tên, vì màu đá không trùng với màu trái cây, tuy rằng hình dạng rất giống trái cây.
Vũ Long đã lặn lội lên rừng núi Khánh Hòa tìm đá. Anh tiếc là không có điều kiện để ra Bắc, chắc chắn sẽ tìm được nhiều loại “trái cây” khác...
Bộ sưu tập Thành Quả đã được đem trưng bày miễn phí 2 tháng nay. Vũ Long hy vọng sẽ có một công viên nào đó tổ chức trưng bày để người xem có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp và sự kỳ thú của thiên nhiên.
Hà Đình Nguyên