Trang chủ Thanh Niên Online
Trang chủ U21
Tìm kiếm
Bình luận bóng đá 
Đó là nhận định của phóng viên Sumrit Simtai Yin của tờ nhật báo hàng đầu tại Thái Lan là Kom Chad Luek Newspaper, người cũng từng có mặt để đưa tin và theo dõi Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên lần 1 được tổ chức ở Nha Trang, Khánh Hòa năm 2007.
Trước một đối thủ tiếp tục chơi bài tử thủ, nhưng các cầu thủ trẻ Thái Lan đã có cách hóa giải một cách dễ dàng nhờ lối chơi hợp lý để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt, giành quyền có mặt tranh tài với Iran trong trận chung kết lúc 17 giờ 30, ngày 28.9.
U.21 VN Báo Thanh Niên đã thua đậm U.21 Iran trong trận bán kết, nhưng đây là trận đấu hay nhất của đội chủ nhà kể từ đầu giải.
Cái tên Chí Công mấy ngày qua xuất hiện với tần suất dày đặc trên các trang báo thể thao sau khi HLV trưởng Calisto quyết định gọi anh thay thế Minh Đức. Tìm hiểu lý lịch trích ngang của Công cũng chỉ có vài dòng: sinh năm 1983, chiều cao 1m78, trung vệ đội Hancofood Cần Thơ và vừa chuyển về Bình Dương. Hết.
Giải vô địch quần vợt toàn quốc vừa kết thúc vào hôm qua tại sân Becamex (Bình Dương). Tất cả các danh hiệu vô địch đơn và đôi đã có chủ, nhưng phía sau những cuộc đăng quang là không ít câu chuyện cười ra nước mắt…
Loạt trận toàn hòa chiều qua đã khiến bảng B phải chờ đến vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ. Ít ai ngờ ĐPM.Nam Định, một trong những ứng viên cho chức vô địch lại chật vật đến vậy. Tính đến nay, thầy trò HLV Doãn Dũng mới được 1 điểm. ĐKVĐ K.Khánh Hòa cũng chỉ mới kiếm được 2 điểm, bằng với H.Huế.
(TNO) Thất bại nặng nề của Boss Bình Định (BĐ) trước SHB Đà Nẵng (ĐN) đã tiễn chân đội chủ nhà lên khán đài.
Trước khi VCK giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên 2008 khởi tranh, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đã nhận diện ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch chỉ xoay quanh những cái tên quen thuộc như Khatoco Khánh Hòa, Boss Bình Định, ĐPM Nam Định hay SHB Đà Nẵng. Thế nhưng, quả bóng vốn tròn và bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ.
U-21 SHB. Đà Nẵng lại có thêm một trận hòa nữa để nâng tổng số trận hòa liên tiếp của mình tại VCK giải bóng đá U-21 báo Thanh Niên lên con số 10. Một kỷ lục buồn đối với đội bóng sông Hàn nhưng dù sao, họ vẫn có thể tự hào là mình… bất bại. Nghe thật AQ!
Người viết bài có anh bạn vào đại học sư phạm theo nguyện vọng 3. Vì 2 nguyện vọng đầu rớt nên anh chỉ còn con đường này dù không mặn mà cho lắm. Chưa đặt chân vào giảng đường sư phạm, anh đã nghe những cuộc tranh luận về nghề gõ đầu trẻ không mấy hào hứng. Thời hiện đại, người ta bảo nghề giáo như bác công nhân lái phà, đưa hết lớp này tới lớp khác sang sông.