Trang chủ Thể Thao Online
Bóng đá Pháp 
Nhờ 3 trận thắng liên tiếp, Monaco leo lên vị trí thứ 2 song thầy trò HLV Guy Lacombe sẽ gặp thử thách thật sự khi đụng độ với ĐKVĐ Bordeaux.
Cuộc so kè giữa 2 ứng cử viên vô địch nặng ký ở Ligue 1, Bordeaux và Lyon, đã chuyển sang một bước ngoặt mới sau khi Bordeaux nhận thất bại 1-3 trên sân của St.Etienne trong khi Lyon thắng Lens 2-0, soán ngôi đầu bảng. Thực tế, việc Bordeaux thất bại không nằm ngoài dự đoán khi họ phải căng sức ra đá trên hai mặt trận, trong nước và Champions League.
Đội bóng thành phố cảng Marseille (ảnh) đang có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua đầu bảng cùng với Bordeaux và Lyon. Chuỗi bất bại của họ đã sớm chấm dứt sau trận thua 2-3 trước Valenciennes ở vòng trước.
Bất ngờ diễn ra tại vòng 3 cúp Liên đoàn Pháp khi hai đội bóng ở Ligue 2, Metz và Sedan, lần lượt loại Valenciennes và Auxerre với tỷ số cách biệt 2 bàn. Valenciennes bại trận 0-2 khi đến làm khách trên sân của Metz còn Sedan giành chiến thắng 3-1 khi tiếp Auxerre trên sân nhà.
Lyon của HLV Claude Puel đã tìm được 1 điểm may mắn khi hòa 1-1 trên sân Parc des Princes của PSG ở trận cầu tâm điểm của vòng 6 Ligue 1. Trận hòa này cho thấy Lyon sẽ phải xem lại các mục tiêu của mình bởi rõ ràng là phong độ của họ bị ảnh hưởng rất nhiều khi phải “cày ải” trên nhiều mặt trận.
Sau một tuần đầy thất vọng với tuyển Pháp, người dân ở đất nước hình lục lăng lại quay trở về với Ligue 1, nơi mà sự kèn cựa giữa các đội bóng đầu bảng còn đáng đón xem hơn những màn trình diễn tệ hại của thầy trò HLV Raymond Domenech ở vòng loại World Cup.
Bordeaux bước vào trận đấu tối nay với Lens với tư cách “tân vương” của Ligue 1. Các đội khác ở Ligue 1 sẽ chăm chú xem Bordeaux “đá đấm” ra sao khi mùa hè vừa qua họ gần như im tiếng trên thị trường chuyển nhượng.
Tiền đạo của Valencia, Fernando Morientes, đã đồng ý quay trở lại Ligue 1 để chơi cho Olympique Marseille. Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha này gia nhập Marseille theo dạng chuyển nhượng tự do.
(TNO) CLB Olympic Lyon vừa hoàn tất thủ tục để nhận tiền đạo Lisandro Lopez từ Porto. Tiền đạo người Argentina này được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Karim Benzema vừa chuyển sang thi đấu cho Real Madrid hồi tuần trước.
Marseille đang có dấu hiệu hụt hơi và Bordeaux đang đến rất gần với danh hiệu vô địch Pháp lần đầu tiên sau 10 năm