Trang chủ Thể Thao Online
Bình luận 
Dù chỉ mới vượt qua vòng 1/8, thắng lợi của Inter Milan trước Chelsea vẫn đáng được xem là điều đặc biệt.
Hull City là CLB thứ 5 ở Premier League thay HLV trong mùa bóng này, sau Portsmouth, Man City, Bolton, Burnley. Hull hiện mới chỉ kém nhóm trụ hạng 3 điểm trong khi giải còn 9 vòng nữa, chưa có gì gọi là tuyệt vọng lắm.
Không thể nói là M.U của Sir Alex Ferguson ăn may trong thời gian gần đây được. Những trận thắng của họ đều rất thuyết phục, không hề ăn may. Có thể nói M.U “ăn nhờ” vào sự chói sáng kỳ lạ của Wayne Rooney, nhưng Rooney cũng không phải tự nhiên mà có phong độ như hiện tại.
Hôm qua, Đồng Tâm Long An và Hoàng Anh Gia Lai cùng thua 0-2 trên sân khách. Kết quả này là bình thường vì trong điều kiện thiếu hụt lực lượng khi các chân sút ngoại tốt nhất của 2 đội vắng mặt vì thẻ phạt và chấn thương thì không thể đòi hỏi 2 “đại gia” một thời này bằng kinh nghiệm và truyền thống của mình có thể làm nên chuyện.
Cách đây không lâu, Aston Villa thua trước 2 bàn khi làm khách trên sân Reading ở tứ kết Cúp FA. Ngay sau giờ giải lao, các học trò của HLV Martin O’Neill ghi liền 3 bàn chỉ trong 10 phút để đảo ngược tình thế, trước khi kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 4-2.
4 trận liên tiếp đội Bình Dương không thắng, không ghi được bàn nào dù đang sở hữu đến 3 chân sút từng là vua phá lưới. Chưa bao giờ mà đội á quân V-League lại đứng trước giai đoạn khó khăn như vậy!
Cuộc sống thật chỉ diễn ra bên trong cánh cửa. Con đường dẫn đến chiến thắng cũng nằm sau cánh cửa… Có vẻ như báo chí Anh khi nào cũng muốn phóng đại bất cứ sự việc gì liên quan đến ĐTQG của họ, dĩ nhiên là để bán báo. Fabio Capello nói gì với các tuyển thủ Anh trong phòng thay đồ? Phải bằng mọi cách có được những đề tài như thế, báo mới bán chạy.
Trước khi lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra, nhiều người đã nghi ngờ rằng sự thống trị giải đấu này của các đội bóng thuộc Premier League đang chuyển qua các đội bóng ở Tây Ban Nha và Ý. Đã 5 mùa qua, các đại diện Premier League liên tục có mặt tại trận chung kết. Và 3 mùa gần đây nhất, Premier League đều chiếm 3/4 chỗ ở vòng bán kết.
(12/03/2010)
Khán giả VN và nhiều nước khác ở châu Á khi xem trận M.U đại thắng AC Milan rạng sáng qua hẳn không thể không sướng khi nhìn thấy một “đứa con châu Á” đã chơi tuyệt vời. Anh không chỉ là buồng phổi mạnh mẽ của đội bóng chủ sân Old Trafford mà còn trực tiếp ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, đặt dấu chấm hết cho Ronaldinho và đồng đội vẫn còn vẫy vùng trước đó. Đó chính là Park Ji Sung (ảnh).
Giới hâm mộ tưởng chừng đã không còn ngạc nhiên trước những chuyện “không giống ai” của bóng đá nước nhà giờ đây vẫn phải tròn xoe mắt với Vinakansai Ninh Bình (V.NB): 1 HLV ngoại ra đi ngay trong giai đoạn tập huấn, 1 HLV ngoại khác bị cách chức dù mới nắm đội được 4 vòng, 1 siêu “cò” với kinh nghiệm huấn luyện chuyên nghiệp hầu như bằng không chuyển sang tạm nắm đội.