Bây giờ, Quang Hà đã ra đi, và những cầu thủ đồng hương theo chân HLV này ra thủ đô với ước vọng đổi đời cũng đang sống trong nỗi thấp thỏm đi - ở.
Quá nửa đội hình đăng ký V-League mùa này của T&T Hà Nội là những cầu thủ “mác” Thanh Hóa. Từ thủ môn dự bị Văn Sơn, hậu vệ Thế Việt, Đình Quý, Sỹ Cường, Trọng Hải, Huy Thái đến “thủ lĩnh” Hồng Minh, tất cả đều ít nhiều chịu ơn của Quang Hà. Bởi thế ngày Bầu Hiển quyết định thay HLV, nhiều người đã lo T&T Hà Nội sẽ loạn, khi có tới 16 cái tên dám thẳng thừng đứng lên, ủng hộ người tiền nhiệm của Hữu Thắng.
Những nỗ lực bảo vệ “triều đại” Thanh Hóa ở T&T Hà Nội không thành. Quang Hà ra đi và những người còn ở lại cũng đang chờ ngày mình bị “tiễn” theo lối cửa sau. Ở T&T Hà Nội mùa tới, chắc chắn không còn chỗ cho những cầu thủ từ triều đại trước. Hiện thực tàn khốc này càng rõ ràng hơn, khi HLV Hữu Thắng cũng đã ngầm ra tín hiệu chỉ giữ lại Cao Sỹ Cường. Những người khác, kể cả Minh “Tân”, đang tìm “đầu ra” để thanh lý sớm.
Trọng Hải, Huy Thái có thể sẽ bị đẩy ngược về chính Thanh Hóa, nếu đội bóng này rớt hạng, như một phương án “củng cố” quan hệ giữa hai đội. Hồng Minh thì sẽ xuôi HP.HN (đã liên hệ) hay bất cứ đội bóng nào có nhu cầu. Vấn đề là T&T Hà Nội muốn chuyển nhượng hẳn và thu tiền chứ không cho mượn.
Nếu chừng ấy cầu thủ bị đẩy đi, có nên coi đó là một cuộc cách mạng hay là sự “thanh trừng” để xóa sạch tàn tích mà Quang Hà mất hơn 3 năm miệt mài xây dựng? Bầu Hiển sẽ chẳng quan tâm, bởi bây giờ trong mắt ông chỉ còn Hữu Thắng, với cuộc “cách mạng” Nghệ An hóa T&T Hà Nội đầy hứa hẹn. Huy Hoàng, Văn Bình, Trọng Hoàng và có thể cả Quyến “béo” đang được nhắm đến. Tiền vệ Duy Nam cũng chắc chắn sẽ ra thủ đô, sau khi nhất quyết rời K.KH.
Thời gian đang đếm ngược với những cầu thủ xứ Thanh ở thủ đô...
Minh Minh