Không quá khó khăn để 2 đội đầu bảng là Vissai Ninh Bình và Hòa Phát cùng có chiến thắng trong lượt trận chiều qua. Điểm chung là cả 2 đội đều bị đối thủ dẫn trước nhưng đã lật ngược thế cờ một cách mạnh mẽ. Trên sân Tiền Giang, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ bị Thanh Khiêm chọc thủng lưới trước. Nhưng với bàn thắng của Lê Sỹ Mạnh và cú đúp của tiền đạo Suleiman, Ninh Bình đã lật ngược thế cờ thắng lại 3-1 để tiếp tục chễm chệ ngôi đầu bảng với 10 điểm cách biệt so với đội nhì và chỉ cần thêm 2 trận thắng nữa họ sẽ lên hạng. Tương tự, Hòa Phát ngay trên sân nhà cũng bị Đoàn Hùng Sơn ghi bàn trước cho Xi măng Fico Tây Ninh. Tuy nhiên những nỗ lực của thầy trò Nguyễn Thành Vinh đã có kết quả ngay đầu hiệp 2 khi Đinh Thành Trung và Cedic đã ghi 2 bàn thắng ngược 2-1, tiếp tục củng cố ngôi nhì.
Trong khi đó đội bóng đất võ lại tiếp tục chơi sa sút khi thua Cần Thơ 1-3. Trước các ngoại binh ở tuyến trên quá xuất sắc của đội bóng Tây đô, thầy trò Dương Ngọc Hùng đã không thể nào chống đỡ nổi các pha tuôn tốc độ của Marcelo và William Santos và Das Silva. Chính Marcelo mở tỷ số trước cho Cần Thơ. Dù tiền đạo Nildo cân bằng 1-1 cho Bình Định, nhưng cú đúp của Das Silva đã mang về 3 điểm và giúp Cần Thơ soán vị trí thứ 3 của Bình Định, mở ra cơ hội thăng hạng.
Trong khi những đội tốp trên đang giành giật nhau cơ hội bứt lên để tìm suất lên V-League thì nhóm dưới có vẻ như gần an bài. Quảng Ngãi (QN) tiếp tục thua An Đô An Giang 1-3, chìm sâu dưới đáy bảng. Điều đáng nói là đội bóng của HLV Nguyễn Kim Hằng đã không tận dụng được ưu thế hơn người (khi Xuân Nam của An Giang bị thẻ đỏ ở phút 63), chỉ ghi được bàn duy nhất gỡ hòa do công của Carlos. Trước đó, lưới của QN đã rung lên do Toledo lập công. Rồi cũng chính trong điều kiện chỉ còn chơi 10 người, Toledo lại ghi bàn nâng 2-1 trước khi Thanh Tùng ấn định tỷ số 3-1 cho An Giang. Còn Quảng Nam trên sân nhà bị Đồng Nai cầm chân 0-0 nên cũng chưa thoát khỏi vị trí áp chót.
Dù vậy, mối nguy xuống hạng vẫn đang hiển hiện trước mắt Tiền Giang và Saigon United. Tiền Giang đã thua Ninh Bình nên vẫn chưa tạo được khoảng cách an toàn với Quảng Nam. Nhưng đáng nói là Saigon United đá trên sân Thống Nhất dù ghi bàn trước do Trương Công Thảo thực hiện nhưng lại để Goran ghi 2 bàn giúp Hà Nội ACB thắng ngược 2-1. Có 1 thẻ đỏ cho Alan Darncha khiến cho Saigon United đang cách bờ vực không xa. Trận còn lại Huế hòa Than Quảng Ninh 0-0.
Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Ninh Bình: 46 điểm, 2/ Hòa Phát: 36 điểm, 3/ Cần Thơ: 33 điểm, 4/ Bình Định: 33 điểm, 5/ Than Quảng Ninh: 30 điểm, 6/ Huế: 29 điểm, 7/ Xi măng Fico Tây Ninh: 26 điểm, 8/ Đồng Nai Beryaja: 24 điểm, 9/ Hà Nội ACB: 23 điểm, 10/ An Đô An Giang: 23 điểm, 11/ Saigon United: 18 điểm, 12/ Tiền Giang: 17 điểm, 13/ Quảng Nam: 15 điểm, 14/ Quảng Ngãi: 10 điểm.
D.Thu - V.M - H.A - N.Đức - P.Quang - T.Nguyên