Văn hoá - Nghệ thuật

Cái nắng gay gắt của Sài Gòn như đổ lửa xuống hơn 1.000 người, gồm cả nghệ sĩ lẫn diễn viên quần chúng, trong ngày đầu khởi quay bộ phim Tết Công chúa teen và ngũ hổ tướng tại Công viên Lê Thị Riêng.
Đó là vở Quà tặng Giáng sinh của đại văn hào Charles Dickens được Nhà hát TNT tại London (Anh quốc) dàn dựng.
Chương trình đã diễn ra lúc 20 giờ tối qua 7.11 tại nhà hát TP.HCM. Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc thính phòng nổi tiếng thế giới Praha đến từ CH Czech dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài ba Charles Olivieri-Munroe, cùng ca sĩ giọng nữ cao Marie Fajtová và giọng ca nước chủ nhà VN Nguyễn Bích Thủy (từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng hát quốc tế được tổ chức tại Bangkok - Thái Lan 2002 và là một trong mười gương mặt trẻ tiêu biểu của VN 2003).
Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy (ảnh) đã bay sang Mỹ theo lời mời tham dự buổi công chiếu lần đầu tiên bộ phim The twilight saga: New moon (Trăng non) tại Beverly Hill, Hollywood, thuộc TP Los Angeles (Mỹ).
Chương trình  nghệ thuật múa Chuyện kể những chiếc giày diễn ra lần đầu vào ngày 6.9 đã được đông đảo khán giả ủng hộ, nên ban tổ chức (Công ty Á Nam - chuyên tổ chức, biểu diễn và dàn dựng các chương trình múa) đã quyết định diễn tiếp vào hai đêm 12 và 13.11 tại Nhà hát TP.HCM.
20 giờ tối qua (7.11) tại khách sạn Imperial, TP Vũng Tàu đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào đón các người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà thế giới (Mrs. World Pageant 2009). Cuộc thi do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, T.Ư Hội LHPN VN, Công ty CP Quảng cáo và hội chợ thương mại quốc tế CIAT phối hợp với Đài truyền hình VN tổ chức.
Ông Nguyễn Xuân Đoàn thuộc loại người vô tư và biết hài lòng với mình, với đời. Mà đời ông thì sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã qua chức vụ trưởng một vụ ở bộ, hai nhiệm kỳ đại sứ ở Bắc Âu. Ông mới về hưu đầu năm nay, đúng tuổi sáu mươi, còn khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc.
(TNTS) Không chỉ giới văn nghệ sĩ, người sống ở TP.HCM coi anh là vị cứu tinh khi đàn dương cầm (piano) của họ bị hỏng, mà những gia đình ở các tỉnh, thành khác cũng sẵn sàng thuê xe mời anh đến sửa. Anh tên là Phó Khánh Hoa, nhưng mọi người thường gọi anh với cái tên thân mật là… Xiếu.
Khán giả lẫn đồng nghiệp rất bất ngờ khi Huỳnh Đông xuất hiện trong vở Nỏ thần với nhân vật Cao Thục bi tráng. Một gương mặt quá trẻ đã may mắn gặp cơ hội để bật lên.
Còn một tháng nữa, lịch phim Tết ở Trung Quốc mới chính thức khởi động nhưng đạo diễn Trương Nghệ Mưu (người chịu ngồi yên không làm phim suốt 3 năm qua) đã bắn “ba phát súng” đầu tiên vào thị trường béo bở này.
Tin đã đưa
Xem bài theo ngày:
Chọn ngày
Châu Âu có một bề dày về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, âm nhạc, thể thao... và có nền kinh tế phát triển ổn định, vì thế nó luôn có sức lôi cuốn khách thập phương một cách mãnh liệt, trong đó có tôi.