|
Tối 15.7, tiền sảnh Nhà hát Bến Thành TP.HCM có một không khí thật náo nức. Rất đông các nhà báo, nghệ sĩ đã hào hứng có mặt, tưng bừng chào hỏi chuyện trò trong khi chờ được thưởng thức vở diễn mới của sân khấu Kịch IDECAF. Chi tiết... Dạy con từ thuở còn thơ... Đúng là ông bà ta đã tổng kết như thế. Dạy con phải từ khi trẻ còn là tờ giấy trắng, chưa bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Bởi cái xấu dễ vào nhưng khó ra. Dạy con biết vâng lời người lớn là tốt, nhưng chỉ biết vâng lời không thôi thì chưa đủ. Bởi cuộc sống không phải chỉ có người tốt và điều hay. Bên cạnh người tốt còn bao kẻ xấu. Bên cạnh cái hay còn vạn điều tệ hại. Dạy con chỉ biết vâng lời có khi sẽ làm hại chính con mình. Chi tiết... Thế là cuộc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng giữa cái mũ bảo hiểm và cái đầu đã đến hồi kết thúc. Chi tiết... Ai dám chê áo dài Việt Nam của tui? Gan cóc tía cũng không ai dám nhảy ra chê. Vì áo dài Việt Nam là nhất thế giới. Tất nhiên chỉ trong tâm tưởng của người Việt Nam thôi. Bất cứ ai trong chúng ta, mỗi khi nhìn thấy người đẹp Việt Nam mặc áo dài đẹp tuyệt vời mà không thót cả tim, xao xuyến ngất ngây, hạnh phúc đến mê mẩn... Ngay cả trên sàn diễn trong nước, nhiều mẫu áo dài được thiết kế đẹp đến mức chính chúng ta dù không định, cũng đâm ra... si mê quốc phục của dân tộc mình. Chi tiết... Vậy là phim truyền hình Gọi giấc mơ về đã hết. Kết thúc không có gì bất ngờ, đúng như dự đoán của khán giả, rất có hậu theo kiểu truyền thống: kẻ xấu phải chịu trả giá, người tốt thì được hưởng hạnh phúc. Chi tiết... Ưu tiên mặt tiền. Xấu che tốt khoe. Cái gì tự cho là hay ho đẹp đẽ thì trưng ra để bàn dân thiên hạ cùng xem cùng biết. Cái gì xấu xí tồi tệ thì giấu tịt đằng sau, chỉ... ưu tiên cho người nhà. Lối sống này của người Việt trong thời điểm hiện nay đã lên đến mức đỉnh điểm, tạo thành thói màu mè giả trá chứ không còn là sự sĩ diện hay lòng tự trọng của nhà nghèo. Mặt tiền thì hay hoa hòe, hào nhoáng, trong khi phía sau thường là ngược lại. Chi tiết... Làm thế nào cho cậu con trai mười sáu tuổi của mình có được cuộc sống lành mạnh, việc làm hướng thiện, để trở thành một người tốt sau này? Tất cả cha mẹ đều đeo đẳng tra vấn này trong đầu, chứ không riêng gì vợ chồng chị T. Chi tiết... Xem phim Việt Nam, cả phim nhựa lẫn phim truyền hình, và nếu chú ý, sẽ thấy người-Việt-Nam-trong-phim sao mà nói nhiều. Ở nhiều cảnh lẽ ra đòi hỏi diễn xuất để diễn tả nội tâm, tình cảm, tình huống..., thì người ta lại thấy diễn viên chỉ toàn... nói. Nói đủ rồi là cúp luôn cái rụp, không cần dây dưa lưu luyến, không cần để cho những tình cảm vừa được "đọc lên" ấy kịp tìm ra cách ngấm vào người xem. Chi tiết... Gần đây, trong giới văn nghệ hay xuất hiện loại ngôn phong gây sốc, với những lời lẽ phô trương, dù trên phương tiện truyền thông đại chúng hay trong các cuộc họp. Có vẻ như những tuyên bố kiểu này nhằm mục đích gây ấn tượng để đánh bóng tên tuổi hoặc quảng cáo sản phẩm hơn là quan tâm đến hiệu quả thực tế, cho nên phản ứng ở phía người nghe thường không thuận chiều, nếu không nói là trái ngược. Chi tiết... Ít có người Việt Nam trưởng thành nào lại nghĩ rằng mình có thể nói sai tiếng Việt. Nói sai tiếng Việt hay nói nghe - không - ra - tiếng - Việt họa chăng chỉ có đám du khách tây, bản tính hồn nhiên, không bao giờ ngượng miệng khi sử dụng một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của mình. Vậy mà trên thực tế lại có ối người Việt nói sai tiếng Việt. Và lại không phải người bình thường. Là dân làm báo hẳn hoi. Chi tiết... Tin đã đưa |
|