Từ chuyện “có bầu mà không có thai nhi”
Báo Thanh Niên số ra ngày 4.3 đưa tin về trường hợp chị N.T.N (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An) đi “cầu có thai” có vòng bụng to đến 2 mét, gây khó thở phải vào Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy chữa trị.
Hôm qua 3.3, thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy cho biết khoa Cấp cứu của BV vừa tiếp nhận một “thai phụ” dạng đi “cầu có thai” ở Đan Viện Biển Đức, Q.Thủ Đức, TP.HCM (Báo Thanh Niên đã có loạt bài phản ánh).
Liên quan đến loạt bài Có bầu mà không có thai nhi: Lật mặt kẻ đứng sau hưởng lợi đăng trên Báo Thanh Niên, hôm qua 28.1, Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với chủ nhân các phòng khám, lập biên bản những sai phạm...
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM: Tổng hợp tư liệu chuyển cơ quan điều tra

"Nếu các cô, các chị thấy mình vẫn có kinh nguyệt đều đặn: chắc chắn các cô, các chị không có thai".

Ngoài trường hợp chị M.T, nhân vật trong bài viết Hành trình bi đát của một phụ nữ đi cầu con đăng trên Thanh Niên hôm qua 25.1, cùng ngày có thêm nhiều bạn đọc gọi đến tố cáo sự lừa gạt của bà Nguyễn Thị Hoa Mai, chủ phòng chẩn trị Mai Hoa Đường ở số 334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp.

* Cơ quan công an cần sớm vào cuộc điều tra

M.T (36 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM), sau nhiều năm lập gia đình vẫn chưa có con, và rồi một ngày (tháng 5.2007) có người mách với M.T rằng, hãy đến Đan viện Biển Đức (Q.Thủ Đức) cầu con.
“Em bé” đòi sinh ở bệnh viện (?!)

Mới đây, Bệnh viện (BV) Đa khoa An Sinh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đã tiếp nhận “thai phụ” H. (47 tuổi, ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) dạng đi cầu con ở Q. Thủ Đức vào BV yêu cầu được sinh mổ. Trông “thai phụ” bụng cũng to giống như người gần sinh nở (vòng bụng 120 cm), nên bác sĩ tiến hành siêu âm để kiểm tra ngôi thế thai nhi trước khi tiến hành cuộc sinh.

Sau khi thu thập đủ tài liệu về những phòng mạch chuyên bốc thuốc cho chị em đi “cầu có thai” ở Đan viện Biển Đức, PV Thanh Niên đã chuyển các tài liệu này đến Thanh tra Sở Y tế TP.HCM.
* Tốn hàng chục triệu đồng “dưỡng thai”

Nhiều lần thâm nhập vào Phòng chẩn trị đông y Mai Hoa Đường (334 Tân Sơn, P.12, Q.Gò Vấp), được “cô Mai” (Nguyễn Thị Hoa Mai) bắt mạch, chẩn đoán, chúng tôi được nghe “thuyết giảng” nhiều chuyện rất hoang đường.

Chỉ đến khi gặp các thầy lang bắt mạch khám thai, chúng tôi mới hiểu: tại sao những người đi cầu con cứ quả quyết rằng mình đang mang thai thật sự.
Sau mấy ngày cầu khấn theo chỉ dẫn của các thành viên “Hội cầu con”, chúng tôi mới được một số tài xế xe ôm túc trực trước Đan viện Biển Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) tin tưởng. Lúc này họ mới đồng ý dẫn đến khám tại các thầy lang với lời đoan chắc: “Thầy mà cho thuốc uống là bảo đảm có con!”.

Khi Thanh Niên phản ánh tình trạng “cầu có bầu”, đồng thời báo cũng đã lập một tổ phóng viên tham gia cầu “xin con” để làm rõ kẻ đứng đằng sau hưởng lợi...

 Nghe đọc bài