Mỗi chiều thứ sáu - ngày công nhân lĩnh lương, tại các cổng công ty hoặc những khu đất trống gần khu nhà trọ, nhiều “hội chợ” được bày ra thu hút các bạn công nhân trẻ.
Ở các “hội chợ này”, trò đỏ đen cờ bạc được công khai dưới hình thức vui chơi có thưởng. Con mồi dĩ nhiên là công nhân. Nhiều công nhân đã cháy túi, tiêu đến đồng tiền cuối cùng sau những ngày làm lụng nhọc nhằn.
Bỏ thẻ đánh “tiền tươi”
Con đường Nguyễn Văn Bứa nối giữa huyện Hóc Môn (TP.HCM) và huyện Đức Hòa (Long An) tối om nhưng đến ngay đoạn cổng cụm công nghiệp Hoàng Gia (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) lại sáng bừng lên, không phải bởi ánh đèn của cụm công nghiệp mà là giàn đèn chiếu sáng của một “hội chợ” được tổ chức gần cả tuần nay.
Trong năm gian trò chơi trúng thưởng quà ở đây có gian “vòng quay may mắn” được mọi người quan tâm nhất. Muốn tham gia trò này người chơi phải lấy tiền đổi các thẻ nhựa tròn với giá 2.000 đồng/thẻ, rồi đặt vào các ô hình Trư Bát Giới, Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng, Hồng Hài Nhi... chờ quay kết quả. Mức trúng cao nhất là một ăn ba. Vì giá tiền mua thẻ nhựa thấp, dễ chơi nên trò này hấp dẫn nhiều người.
|
|
Thiếu sân chơi
Ông Huỳnh Ngô Tịnh, giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố (thuộc Thành đoàn TP.HCM), cho biết: “Mặc dù đã có nhiều tổ chức chuyên làm các hoạt động vui chơi giải trí hỗ trợ công nhân, nhưng nhìn chung đời sống tinh thần của công nhân sau giờ tan ca vẫn còn thiếu thốn, thiếu những sân chơi lành mạnh dành riêng cho mình”.
|
|
Có người cầm trên tay 20-30 thẻ nhựa, vừa đặt cược vừa la “dô dô” khiến gian hàng này mỗi lúc một nhộn nhịp. Thấy một bạn nữ đứng bên cạnh chơi thắng được vài vòng, một công nhân tên Đào cũng háo hức mua năm thẻ chơi cho vui. “Chơi trò này được mất là chuyện bình thường nhưng chơi riết lại ghiền. Hiếm khi có những dịp vui như vậy, mỗi đợt diễn ra kéo dài gần cả tuần, công nhân ở đây đến tối lại rủ nhau vào chơi vì có chỗ nào giải trí khác ngoài những quán cà phê và quán nhậu” - chị Đào cho biết.
Trò đỏ đen công khai
Tại một bãi đất trống trên đường số 55, KP.9, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân (TP.HCM) gần tuần qua cũng có một hội chợ hoạt động nhộn nhịp. Sau 19g, hàng trăm công nhân làm việc trong Khu công nghiệp Tân Tạo kéo nhau vào vui chơi. Giá giữ xe máy ngay trên đường đến 5.000 đồng nhưng vẫn có hàng dài công nhân chờ đến lượt.
Ở đây có tất cả 15 gian trò chơi với các hình thức thảy bóng vào rổ, phóng phi tiêu, ném vòng... trúng thưởng quà. Nhưng các gian hàng này chỉ diễn ra đến 21g là đã vắng khách, còn các gian đặt cược tiền lúc nào cũng đông khách chen lấn vào chơi.
Đếm lại mấy chục ngàn đồng còn trên tay, Đông, một công nhân, than: “Lúc nãy móc ra bốn xị (400.000 đồng), giờ còn bấy nhiêu đây”. Quyết tâm gỡ gạc nên Đông tiếp tục đặt tiền vào các ô xanh đỏ chờ quay kết quả! Chẳng mấy chốc số tiền trên tay chạy hết vào trò đỏ đen. Nhiều người khác đặt tiền 50.000-100.000 đồng la hét “xanh xanh, đỏ đỏ” theo vòng quay khiến ai đi ngang cũng chú ý rồi ghé vào chơi. Tương tự, tại các gian khác như chạy số điện, quay hình nhân vật trong phim Tây du ký người chơi đều đặt “tiền tươi” vào thử vận may, nhưng không mấy ai “thắng trận ra về”.
Thật xót xa khi đồng tiền khó nhọc sau một tuần, một tháng làm lụng bỗng chốc tiêu tan!
Theo Nguyễn Nam - Thanh Thảo / Tuổi Trẻ