Ngoài thời gian thực hiện các công việc tình nguyện theo kế hoạch, các bạn trẻ Hàn Quốc còn rất say mê tìm hiểu những làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh.
Khi đặt chân tới Bắc Ninh, đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc được người dân địa phương chiêu đãi một đêm hát quan họ công phu với 12 nghệ nhân, liền anh liền chị đến biểu diễn ở trước sân đền thờ Bà Chúa Quan Họ. Sự thân thiện và mến khách từ người dân địa phương nhanh chóng khỏa lấp sự bỡ ngỡ của các bạn trẻ đến từ xứ sở kim chi xa xôi. Họ liên tục đặt câu hỏi về bài hát, người biểu diễn... khiến thông dịch viên Nguyễn Thị Tình - sinh viên khoa tiếng Hàn trường ĐH Hà Nội bị “quay” như chong chóng.
Trước khi sang Việt Nam, chàng trai vui nhộn nhất đoàn Bae Tae Won - sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trường ĐH Bu Kyung, đã mua nhiều sách tìm hiểu về những làn điệu quan họ. Trong số các bài hát nghe tại Bắc Ninh, Bae Tae Won tâm đắc nhất với nhạc phẩm Mười nhớ. “Ý nghĩa nội dung bài hát khiến tôi cảm động muốn khóc”, Tae Won nói. Và như muốn chứng minh, Tae Won cầm luôn chiếc chổi sơn giả làm micro ngâm nga theo làn điệu Mười nhớ. Đám trẻ con chơi đùa xung quanh nghe Tae Won hát, cười nắc nẻ. Ngoài quan họ,
Tae Won còn thích hút thuốc lào Việt Nam. Lần đầu tiên hút loại thuốc này, Tae Won bị ho sặc sụa nhưng ấn tượng bởi vị thơm ngai ngái. Tae Won cũng kịp nhét một nhúm thuốc lào vào bên trong tấm card đeo trước ngực để mang về Hàn Quốc làm kỷ niệm.
 |
|
Tình nguyện viên Hàn Quốc sơn lại cổng trường Mầm non Viêm XáTình nguyện viên Hàn Quốc sơn lại cổng trường Mầm non Viêm Xá
|
Không phải là thành viên trong đoàn, Ahn Sung Il - có tên Việt Nam là An Nhật Thành sang Việt Nam hơn một năm nay nên nói tiếng Việt khá sõi. Thành đang là tình nguyện viên giảng dạy tin học cho giáo viên tại Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương. Nghe tin có đoàn từ Hàn Quốc sang, anh vội bắt liên lạc rồi nhảy xe sang Bắc Ninh. Thành rất thích nghe và hát quan họ nhưng vốn tiếng Việt hiện tại vẫn chưa thể giúp anh tự tin đơn ca một bài hoàn chỉnh. Lên Bắc Ninh đợt này, Thành dành thời gian chép lời một bài hát quan họ rồi mang về học thuộc. “Sau này về nước, tôi sẽ hát cho bạn bè tôi nghe”, Thành nói về dự định của mình. Người làng Diềm cực kỳ ấn tượng với An Nhật Thành bởi anh đặc biệt thích trẻ con. Trong thẻ nhớ máy ảnh mang theo, Thành ghi lại rất nhiều hình ảnh hồn nhiên, ngộ nghĩnh của những đứa trẻ sinh ra ở làng quan họ. Còn Kim Ji Huyn, học sinh trường Trung học Nghệ thuật Peniel biết đến quan họ qua sách, báo. Khi nghe hát trực tiếp Kim Ji Huyn mới khám phá ra rằng: hát quan họ khó nhưng mà nghe hay, giống như điệu hát dân ca truyền thống Kayo, Trot, Samulnori... của người Hàn Quốc.
|
|
Đoàn tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ và phát triển thanh niên Hàn Quốc có 42 thành viên thì 16 người làm tình nguyện ở làng Diềm, thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh; số còn lại hoạt động tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực; vẽ trang trí tường cho trường mầm non của xã; trồng cây; giao lưu tìm hiểu văn hóa...
|
|
Sự hiện diện của các tình nguyện viên trẻ Hàn Quốc khiến cuộc sống của người dân làng Diềm vui nhộn hẳn lên. Trò chuyện với Thanh Niên, chị Ahn Jin Young - phụ trách đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc tại Bắc Ninh giải thích lý do chọn làng Diềm là điểm đến tình nguyện: Mảnh đất này sản sinh ra hát quan họ - di sản văn hóa phi vật thể mới được UNESCO công nhận, nên ai cũng háo hức khám phá. Chị Jin Young còn cho biết thêm 42 thành viên được chọn sang Việt Nam lần này đều là những người từng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện tại Hàn Quốc và phải có năng khiếu về nghệ thuật.
Phan Hậu