Vụ sạt lở núi tại khu vực sông Nước Vin, thuộc thôn 1, xã Trà Giác, H.Bắc Trà My (Quảng Nam) vào khuya ngày 5.11 làm 13 người chết và mất tích, 1 người bị thương rất nặng.
Theo lời kể của người dân thôn 1, khoảng 22 giờ ngày 5.11, mưa to đã khiến ngọn núi ngay khu vực thôn sạt lở, kéo theo hàng chục nghìn khối đất đá ào ào đổ xuống, vùi lấp thung lũng. 13/14 người dân đang trú trong 2 lán trại ở khu vực này bị vùi trong đống đất đá cao chất ngất, chỉ một người thoát được nhưng cũng bị thương nặng.
Trong số 13 người thiệt mạng có 4 người quê ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) gồm Trương Văn Dũng (50 tuổi), Võ Minh Vương (18 tuổi) cùng vợ chồng ông Đỗ Phùng Quang (54 tuổi) và bà Trương Thị Anh (51 tuổi). Bốn nạn nhân này lên đây đã được 5 năm và mở một trang trại để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đến 16 giờ ngày hôm qua, thân nhân và người dân địa phương mới bới tìm được xác nạn nhân đầu tiên là ông Đỗ Phùng Quang, các nạn nhân còn lại vẫn còn nằm sâu dưới đống đất đá hàng chục nghìn mét khối.
 |
| Người dân địa phương đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Hồ Trọng |
Cách khu lán của những người trên chưa đầy 100 mét là lán trại của nhóm người đào đãi vàng sa khoáng (do một người tên Thắng làm chủ) cũng bị vùi lấp, chôn chặt trong lớp đất đá. Thông tin ban đầu, nhóm công nhân đào đãi vàng có 9 người quê ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Hiện giờ cả chủ bãi vàng cũng như công nhân đều không còn một ai có hy vọng sống sót. Anh Hoàng Văn Tùng (quê ở Tĩnh Gia) vào đây làm vàng, đêm xảy ra thảm họa, anh may mắn thoát chết vì ra thị trấn mua thực phẩm, nhưng 3 người thân của anh là vợ cùng 2 anh em ruột phải nằm sâu dưới đống đất đá. Nỗi đau quá sức, anh chỉ biết ngồi bất động, thẫn thờ nhìn đống đất đá.
Do số lượng đất đá sạt lở quá lớn nên việc xác định vị trí để tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi những người tìm kiếm chỉ có các dụng cụ thủ công để đào bới; nhiều người còn dùng cả tay móc đất, với hy vọng tìm được nạn nhân... Đến 18 giờ tối qua, với nỗ lực hết sức, người dân thôn 1 cũng chỉ mới tìm được thêm 1 nạn nhân quê ở Tĩnh Gia nhưng chưa xác định danh tính... Trong khi đó, thời tiết vùng núi Bắc Trà My vẫn đang mưa nên cuộc tìm kiếm lại càng khó khăn hơn...
Hồ Trọng