(TNO) Sáng nay 6.11, đoàn cứu trợ do Báo Thanh Niên tổ chức phối hợp với Công ty cổ phần Acecook Việt Nam tiếp tục đưa 2.000 thùng mì tôm (1.000 suất) đến với người dân các xã Cát Chánh, Cát Thắng (H.Phù Cát, tỉnh Bình Định).
>> Vùng bão lũ khó khăn chồng chất
>> Đường sắt vẫn chưa thông tuyến
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại Bình Định, Phú Yên
>> Tính đến 17 giờ hôm qua, bạn đọc Báo Thanh Niên đã đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng
>>
225 tỉ đồng và 10.000 tấn gạo cho đồng bào vùng lũ
>> Sẻ chia lúc hoạn nạn
>> Giúp nạn nhân bão số 11
>> Cứu được cụ già mắc kẹt trên ngọn cây suốt 3 ngày
>> Đường sắt vẫn chưa thông tuyến
>> Tin đồn thất thiệt vỡ 2 hồ chứa nước
>> Cứu trợ đồng bào thiệt hại do bão lũ
>> Ngổn ngang vùng biệt lập Vân Canh
Hiện nay, người dân 3 thôn Hưng Trị, Phú Giáo, Long Hội (xã Cát Thắng) vẫn còn bị chia cắt... Chiều nay, 5.000 thùng mì tôm (2.500 suất quà) tiếp tục được đưa đến người dân thị trấn Diêu Trì, xã Phước Thuận, Phước Sơn (H.Tuy Phước, Bình Định).
Trước đó, trưa 5.11, 2.000 thùng mì tôm cũng đã được đoàn cấp phát kịp thời cho những hộ dân các xã Hành Thiện, Hành Thịnh và Hành Phước (H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).
Ngày mai, hành trình cứu trợ của đoàn tiếp tục đưa 7.000 thùng mì tôm còn lại đến Phú Yên để trao tận tay những người dân vùng bão lũ.
Được biết, toàn bộ số hàng bao gồm 16.000 thùng mì tôm do Acecook Việt Nam tài trợ tổng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.
Ông Lê Văn Hùng - Phó giám đốc Marketing Acecook Việt Nam cho biết, đây là số tiền do 5.300 công nhân và cán bộ, nhân viên công ty của 6 nhà máy trên toàn quốc đóng góp mỗi người một ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Trung chịu nhiều mất mát do cơn bão số 11.
Người dân thiếu nước sạch
Nhiều ngày qua, nước sạch là nhu cầu bức thiết đối với người dân các xã tại huyện Phù Cát và Tuy Phước (Bình Định).
Tại xã Cát Chánh (Phù Cát), hơn 20 trụ điện bị gãy, đổ đã gây ra sự cố mất điện từ ngày 3.11 đến nay, toàn bộ giếng bơm không thể hoạt động vì mất điện và nước giếng bị nhiễm khuẩn do mưa lũ tràn vào.
Tại chợ Mới, xã Cát Chánh và dọc theo con mương liên xã, nước đục ngầu, người dân vẫn phải chấp nhận lấy nước này tắm giặt và tẩy rửa trang thiết bị, vật dụng. Nhiều hộ dân không dự trữ được nước ngọt phải ra múc nước ngoài đồng để phục vụ sinh hoạt, thậm chí cả nấu nướng.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại nhiều xã khác của huyện Tuy Phước. Tại thị trấn Diêu Trì, lực lượng Công an thị trấn đã liên tục điều xe PCCC cung cấp nước sạch cho người dân 5-6 lần mỗi ngày, nhưng cũng không đủ đáp ứng nhu cầu...
|

Người dân huyện Phù Cát phải dùng nước mương để phục vụ sinh hoạt - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhu cầu nước sạch rất bức thiết với người dân sau lũ - Ảnh: Nguyễn Tú

Nhiều người dân phải đi rất xa mới lấy được nước sạch - Ảnh: Nguyễn Tú
|
Ngổn ngang sau lũ
Đến chiều 6.11, nước lũ ở TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã rút dần. Người dân đang cố gắng ổn định cuộc sống khi nước lũ còn chưa rút hết.
Hàng ngàn thanh niên tình nguyện đã được Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bình Định huy động đến các địa bàn ngập lũ cùng chính quyền giúp dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh trường lớp, khu dân cư…
Phóng viên Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh trong ngày hôm nay 6.11.
|

Tranh thủ giặt giũ khi nước lũ vừa rút - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
|

Phơi lúa đã bị ngập nước - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
|

Thanh niên tình nguyện chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
|

Công an tỉnh Bình Định huy động phương tiện cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng lũ - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
 |
 |

 |
 |
 |
|

Thanh niên tình nguyện giúp dọn dẹp trường học - Ảnh: Diệp Đức Minh
|
Nguyễn Tú - Diệp Đức Minh
>> tiếp tục cập nhật