(TNO) Đó là câu Ademir Jorge Goncalves thốt lên khi nhìn vào một xác chết đang được gia đình ông ta an táng!
Người đàn ông sống ở Parana (Brazil) này đã kịp trở về nhà khi đám tang của ông… đang diễn ra, để chính thức xác nhận với người thân là ông ta vẫn đang thở đều!
Số là trước đó, Goncalves bị cho là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông. Xác người chết bị biến dạng nghiêm trọng. Mẹ, anh và cháu của Goncalves tỏ ra nghi ngờ, không biết đó có phải là thân nhân của mình không. Tuy nhiên, chị gái và một số bạn bè Goncalves thì quả quyết đó không phải là ai khác mà chính là Goncalves. Được biết người chết mặc quần áo tương tự như của Goncalves.
Thế là tang lễ được tổ chức ngay ngày hôm sau theo như thói quen của người Brazil.
Thật ra thì trong đêm “xảy ra tai nạn”, Goncalves vui vẻ nhậu rượu mía cùng với bạn bè ở bên ngoài nên chẳng biết gì về… “cái chết của chính mình”.
Đến khi ông tá hỏa chạy về nhà thì đám tang đang diễn ra!
Bây giờ thì xác chết đã được đưa sang một bang khác và được những người thân khác an táng. Hy vọng lần này, người ta nhận diện chính xác!
Đoan Nhật