Vụ vỡ nợ khiến ngôi làng nổi tiếng giàu có này xáo động mấy ngày nay, nạn nhân đa số là người buôn bán và đều ở xã Hải Trạch. Theo số liệu từ công an xã thì số tiền vỡ nợ thống kê được đã lên đến hơn 7,6 tỉ đồng, nhưng nhiều người khẳng định con số thực tế là hơn 20 tỉ đồng. Ngoài hai người đã nộp đơn trình báo bị Nguyễn Thị Anh (SN 1977, trú tại xã Hải Trạch) giựt nợ, là chị Nguyễn Thị Minh (cho vay số tiền 200 triệu đồng) và chị Phan Thị Hường (cho vay hơn 1,5 tỉ đồng); bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1960, trú tại thị trấn Hoàn Lão, H.Bố Trạch, là cán bộ Phòng Giao dịch Lý Hòa thuộc Ngân hàng NN&PTNT) cũng trình báo bị Anh nợ số tiền hơn 2,4 tỉ đồng. Theo đơn của bà Hoa thì giữa bà và Nguyễn Thị Anh có sự thân quen, vì thế Anh đã lợi dụng để vay tiền với số lượng lớn và không còn khả năng để trả.
Xâu chuỗi qua những thông tin ban đầu có thể hiểu đây là một vụ vỡ nợ dây chuyền, bà Hoa là người trung gian đi vay tiền cho Anh và Anh cũng trực tiếp đi vay nợ nhiều người. Ngoài ra, theo thông tin từ UBND xã Hải Trạch, còn có một cán bộ ngân hàng khác tên là Sâm cũng dính líu vào vụ vỡ nợ này (hơn 200 triệu đồng) với vai trò tương tự như bà Hoa.
Tiếp xúc với chúng tôi, nhiều nạn nhân đều thể hiện sự lo lắng, bần thần. Lý do mà họ cho vay số lượng tiền lớn chỉ với một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ vay nợ rồi ký tên là vì tiền lãi cao. Bà Phan Thị Hòa, bán hàng tạp hóa ở chợ Lý Hòa, cho biết: “Tui cho bà Hoa vay 600 triệu đồng, tiền lãi là 12 triệu đồng/tháng. Tui đã lấy được 5 tháng thì xảy ra sự việc này”. Tương tự, chị Phan Thị Phương cho bà Hoa vay 820 triệu đồng và mới lấy lãi được 2 tháng; chị Nguyễn Thị Chiến cho vay 370 triệu đồng...
Đáng lưu ý, bà Hoàng Thị Lĩnh (nhà ở bên cạnh phòng giao dịch ngân hàng) kể: “Cách đây 9 ngày, tức là lúc đó bà Hoa đã biết vỡ nợ nhưng vẫn qua nài nỉ tui cho mượn tiền và nói sẽ trả ngay trong ngày thứ sáu. Vì quen biết nên tui đồng ý cho mượn 250 triệu đồng. Trễ hẹn một ngày vẫn không thấy trả nên tui điện đòi thì bà bảo ngày mai (tức chủ nhật) nhưng giờ vẫn không thấy”. Nhiều người bị bà Hoa nợ tiền cho biết, khi điện thoại đòi tiền thì bà Hoa bảo không trả được, chấp nhận đi tù.
Theo công an xã và nhiều nạn nhân, hiện không rõ bà Hoa và Anh ở đâu. “Chúng tôi đã có báo cáo lên công an huyện và đang thu thập thông tin vụ việc. Nếu ai là nạn nhân thì phải làm đơn tố giác và cung cấp giấy vay nợ cho cơ quan chức năng”, Trưởng công an xã Hải Trạch Hoàng Văn Thắng nói.
Trương Quang Nam