Khoảng 800 ngàn thí sinh (TS) vừa bước vào kỳ thi đầu tiên trong mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2009. Trong đó, hàng trăm ngàn TS đã nhận được sự hỗ trợ, tư vấn từ người dân, sinh viên, doanh nghiệp và các tổ chức khác.
Chỉ tính riêng tại TP.HCM, thanh niên tình nguyện (TNTN) đã hướng dẫn, tư vấn cho 59 ngàn TS, giới thiệu trên 34 ngàn chỗ trọ giá rẻ và miễn phí, phát 49.268 bản đồ thành phố, 19 ngàn vé xe buýt... So với dự kiến trong ngày ra quân (5.6), số chỗ trọ được giới thiệu cho TS tại TP đến thời điểm này đã tăng 8 ngàn chỗ; số TNTN đã tăng từ 14 ngàn lên 18 ngàn...
Anh Quách Hải Đạt, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thành viên Ban tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi tại TP cho hay: Năm 1997, chương trình này xuất hiện đầu tiên tại TP.HCM với tên gọi “Hỗ trợ và tư vấn TS”. Từ năm 2002, nó được nâng tầm và mở rộng quy mô toàn quốc. Theo thời gian, sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội đối với việc giúp đỡ TS ngày càng cao, nhiều lúc vượt khỏi phạm vi của chương trình.
Rất nhiều người dân và doanh nghiệp chung tay góp sức, hỗ trợ từ vé xe buýt, bản đồ cho đến cơm ăn nước uống, xăng dầu, bánh kẹo, chiếu chăn... cho TS. Ai cũng biết, nhà trọ tại những TP lớn như Hà Nội, TP.HCM luôn khan hiếm và rất “được giá” trong mùa thi cử. Thế nhưng, không ít chủ nhà nhiều năm liền dành chỗ trọ miễn phí cho những TS có hoàn cảnh khó khăn. Đơn cử như ông Hồ Đắc Dung ngụ tại P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, đã gần 10 năm đón TS về nhà mình ở miễn phí. Đối với những trường hợp khó khăn, gia đình ông Dung còn hỗ trợ bữa ăn, chi phí đi lại.
Thậm chí, một số sinh viên, công nhân tự nguyện san sẻ chỗ trọ vốn không mấy rộng rãi của mình cho TS. Ngay cả một số linh mục, tăng ni cũng sẵn lòng giúp đỡ TS mùa thi...
Hiệu ứng của Tiếp sức mùa thi còn khởi nguồn từ cách nghĩ “Người đi trước rước người đi sau” giản đơn mà đậm nghĩa tình của chính những “cựu TS”. Chúng tôi được biết một số sinh viên ngày ngày nhọc nhằn mưu sinh để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vốn từ tỉnh lên, những bạn này cũng gặp nhiều bỡ ngỡ khi trọ học chốn thị thành. Thế nhưng, họ sớm đặt “mục tiêu” cho mình là trong thời gian nhất định, phải thông thuộc đường phố, ngõ ngách đặng sau này đưa TS đi thi không bị... lạc đường!
Còn nhớ năm ngoái, Nguyễn Xuân Tiến (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vào TP.HCM dự thi trong một tâm trạng buồn bã. Bởi lẽ, mẹ của Tiến lúc đó bị bệnh tim nặng, đang sống dở chết dở ở bệnh viện. Không kìm được cảm xúc, trong phòng thi, Tiến viết lên tờ giấy nháp: “Nhớ mẹ quá!”. Khi Báo Thanh Niên đăng bài quyên tiền giúp mẹ Tiến mổ tim, Tiến tâm nguyện: “Nhờ xã hội quan tâm mà em vượt qua được kỳ thi, mẹ em được cứu sống. Em nguyện sẽ làm điều gì đó tốt đẹp để tri ân mọi người!”.
Khi trở thành sinh viên khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Tiến đạp xe lang thang ở bến xe lúc 1 - 2 giờ sáng để đón TS và phụ huynh đưa về phòng trọ của mình. Bằng số tiền làm thêm dành dụm được, Tiến trả tiền điện nước, đi chợ nấu ăn cho những TS nghèo, trong đó có ba TS dân tộc thiểu số. Đến nay, Tiến đã giúp 18 TS có chỗ trọ miễn phí. Tiến cho biết, chỉ khi nào giúp được khoảng 60 TS, Tiến mới tạm yên tâm về Quảng Trị thăm gia đình.
Ông Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM từng khẳng định Tiếp sức mùa thi là một trong những chương trình mang đậm chất xã hội hóa giáo dục. Không những thế, chương trình còn thể hiện rõ nét truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
Như Lịch