(TNO) Đã nhận sự “hiến dâng” của một người con gái “thật lòng yêu thương” mình rồi, nay nghĩ rằng đó chỉ là “sự lấp vào khoảng trống trong những ngày cô đơn”,
Trọng Nguyên biết mình có lỗi với cô gái đó. Nhưng chỉ “biết” thôi thì chưa đủ, bạn phải sửa lỗi, với người ấy và cả với mình. Bằng cách nào? Hãy xem khách tâm tư chia sẻ gì với bạn:
La Minh Duc (TP.HCM - thaibinh...@gmail.com): Mình nghĩ, những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, dù nó rất đẹp. Bạn hãy sống với hiện tại và cho tương lai. Khi đã xây dựng gia đình, người đàn ông cần nhất là tình yêu và lòng chung thủy của người phụ nữ đấy bạn. Chúc bạn may mắn chọn được người phụ nữ có đủ hai điều này!
Lam Phương (TP.HCM): Em "đã tỏ đường đi lối về" với K. thì em nhận ra là còn yêu T.; và bây giờ em băn khoăn làm sao nói lời chia tay với K. Tôi nghĩ có thể em chưa yêu, hay đúng hơn là em chưa thật lòng yêu. Tôi khuyên em hãy bình tâm lại, không nên vội vã nữa. Từ yêu thương đến kết hôn là một chặng đường dài, phải thận trọng và cân nhắc. Chọn vợ phải thật là chín chắn. Nhiều cô gái do yêu quá nên "cho" tất cả, thậm chí có cô còn muốn dùng chuyện ấy để giữ chân bạn trai. Hôn nhân kiểu ấy chắc sẽ khó có hạnh phúc. Nhưng Nguyên à, em cũng không thể quá cầu toàn; và hôn nhân còn do duyên phận. Theo tôi, nếu vẫn chưa xác định được tình cảm thực sự của mình, em nên tạm xa cả hai một thời gian. Cũng có thể hỏi ý kiến của ba mẹ, những người đã trải nghiệm cuộc sống, cái nhìn khách quan sẽ giúp em rất nhiều. Và một điều em nên lưu ý là đừng quá vội vã dù gặp nhiều "thuận lợi". Hôn nhân không phải là việc kinh doanh, không thể "có điều thuận lợi là nắm bắt" được. Chúc em vui vẻ và thành đạt!
Hoang Pham Hung Cuong <hoangpham...@yahoo.com.vn>: Bạn thật quá ích kỷ khi vừa muốn đẹp mặt mình lại muốn giải quyết trọn vẹn cho cả hai. Điều đó là không thể! Hãy là một người đàn ông: lúc yêu thì hết lòng, lúc chia tay cũng phải đàng hoàng và cứng rắn, dù biết mình sai. Như thế còn lưu lại trong cô ấy ít nhiều sự tôn trọng.
Hòa Thanh (Phú Yên): Bạn nói rằng tình yêu của bạn với T. khá sâu sắc? Tôi không tin! Một tình yêu sâu sắc không thể có diễn biến như thế. Nếu vì điều gì đó mà hai người phải chia tay thì phải qua một thời gian dài họ vẫn chưa quên được nhau, chứ không phải chỉ trong thời gian ngắn cả hai đã đều có thể quen người khác như trường hợp của các bạn được. Vì thế, bạn hãy tự thoát ra khỏi cái gọi là “vẫn cần có nhau” đi. Đấy là với T.
Còn với K., bây giờ dù bạn nói lời chia tay hay sẽ tiếp tục với cô ấy nhưng trái tim vẫn hướng về T. thì đều vẫn làm tổn thương K. Đằng nào thì bạn cũng có lỗi với cô ấy, vậy chi bằng, theo tôi, hãy nói thật cho cô ấy biết, rằng bạn đang dao động, và đề nghị hai người tạm “giãn” ra một thời gian.
Khi thoát ra khỏi “cái bóng” của tình đầu và đã bớt được mặc cảm có lỗi (vì đã nói thật với K.), tôi nghĩ bạn sẽ xác định rõ được tình cảm của mình và sẽ biết mình nên làm gì.
Vườn tâm tư