Cũng tại diễn đàn trên, sau khi chiếu xong, phim Chuyện tình công ty quảng cáo có 22 trang tranh luận; Kiều nữ và đại gia 6 trang; Chuyện tình công ty quảng cáo 1,5 trang; Ngôi nhà hạnh phúc chưa khởi quay đã có 29 trang (tính đến ngày 28.4.2009). Như vậy đủ thấy sức nóng tỏa ra từ Ngôi nhà hạnh phúc đến mức độ nào!
Dự án mạo hiểm từ trong trứng!
Ngôi nhà hạnh phúc mua kịch bản phim Full house, một hiện tượng của phim truyền hình Hàn Quốc, thành công đến mức phải dùng cụm từ “làm mưa làm gió” tại tất cả những nơi mà nó đã đi qua, bao gồm cả VN (năm 2004). Sức khuynh đảo khán giả và các diễn đàn phim ảnh của Full house đã đưa tên tuổi Bi Rain lên hàng ngôi sao được yêu thích nhất xứ Hàn (bên cạnh ngôi vị “Hoàng tử nhạc Pop” châu Á). Diễn xuất của Rain cùng kiều nữ Song Hye Kyo ăn ý, xuất sắc đến nỗi, dù phim trình chiếu từ năm 2004, nhưng sau đó năm nào họ cũng được khán giả bầu là Cặp diễn viên đẹp đôi nhất.
BHD đang đặt cược phi vụ kinh doanh (nghe nói là tốn kém) của mình vào tay Vũ Ngọc Đãng (được cho là đạo diễn thích hợp để làm phim này, cùng “chất” hài hước, lãng mạn, trong sáng và duy mỹ với nhau). Và tới lượt Vũ Ngọc Đãng, anh lại đặt cược tên tuổi mình vào tay đôi diễn viên sẽ thủ vai chính (vai của Rain và Song Hye Kyo): Lương Mạnh Hải - Minh Hằng.
|
| Ngôi nhà hạnh phúc gồm 33 tập, khởi quay ngày 5.5, dự kiến phát sóng vào tháng 7 tới. Phim có sự góp mặt của Hiếu Hiền (Hiều trong Bỗng dưng muốn khóc). Tháng 8 tới, Full house phần 2 sẽ được khởi quay tại Hàn Quốc và có thêm một số “sao” Trung Quốc. |
|
Lương Mạnh Hải - Minh Hằng thì đặt cược sự thành bại của mình vào khả năng “làm khác đi” của bản thân, thay vì “làm lại y hệt nhưng khó mà hay bằng”.
Cả đạo diễn và diễn viên đều biết trước, không thể nào vượt qua được Full house, chỉ có thể tạo nên một phong vị mới cho Full house bằng Ngôi nhà hạnh phúc của mình, và hi vọng những ai đã xem Full house thì sẽ chấp nhận để xem thêm cái phong vị lạ lẫm, làm khác đi đó.
Đó là hy vọng. Nhưng là một hy vọng đầy tính mạo hiểm (hiện nay, cả trên mạng lẫn trong những phản hồi trực tiếp với đạo diễn, 90% ý kiến đều can ngăn và phản đối). Các Fan thì không muốn nhìn thấy “sự làm mới, sự khác đi với nguyên bản”. Họ quá yêu mến bộ phim truyền hình kia (có người cho biết đã coi đến 5 lần và lần nào cũng cười, khóc mê mệt) nên họ không muốn nhìn thấy bất cứ một sự “khác đi và dở hơn” nào đổ bóng lên tình yêu của họ.
Trong cuộc tiếp xúc với phóng viên TNTS, đạo diễn và 2 diễn viên chính cho biết, mặc cho những sức ép đó, họ vẫn làm và làm theo đúng những gì họ đã thảo luận, đã thống nhất với nhau. “Làm nghệ thuật đôi khi phải cứng đầu”, Lương Mạnh Hải phát biểu trên báo như vậy. Minh Hằng thì “tôi không dám lên diễn đàn đọc các ý kiến tranh luận nữa, tôi sợ mình nhụt chí!”.
Nhưng, mạo hiểm lớn đồng nghĩa với thành công lớn hoặc thất bại lớn. Và tất cả đang đặt hy vọng vào thành công lớn. Áp lực dồn hết cả lên đạo diễn và hai diễn viên chính.
Tôi chả có “ý đồ” gì với Thủy Tiên cả - đạo diễn nói
Cụ thể, về cơ bản, Ngôi nhà hạnh phúc Việt Nam sẽ khác Ngôi nhà hạnh phúc Hàn Quốc như thế nào?
Có một nhân vật nữ đạo diễn chuyển thành nhân vật nam và viết thêm một nhân vật phụ. Lương Mạnh Hải sẽ vẫn giữ tính chất của vai Lee Young Jae mà Rain đã đóng, nhưng sẽ hạ bớt tính thô lỗ, nóng nảy của nhân vật xuống một “tông”. Bởi theo lời đạo diễn, văn hóa ứng xử của hai dân tộc khác nhau, nếu cứ giữ nguyên “cao độ” nóng giận, thô lỗ đó của Lee Young Jae áp vào Lương Mạnh Hải, thì nhân vật Vương Hoàng của anh rất dễ trở thành nhân vật phản diện, điên khùng theo cách nhìn của người Việt. Ngoài ra, Hải cũng sẽ diễn theo cách của mình, duyên theo cái duyên anh sẵn có, chứ không phải là “mô phỏng” cách diễn của Rain.
Vai của Minh Hằng có khác biệt lớn về tính cách và tạo hình. Song Hye Kyo đã thể hiện một nhân vật cực kỳ nữ tính và xinh đẹp (đối lập với vẻ nóng nảy thô lỗ của Rain), về điểm này Minh Hằng dễ rơi vào thế… việt vị. Bởi vậy, Minh Hằng tỏ ra thông minh khi đề nghị với đạo diễn cho cô biến Minh Minh thành một nhân vật kiểu Tomboy (những cô gái có tính cách như con trai). Và đạo diễn vui mừng đồng ý, coi như một sáng tạo đắt giá, kịp thời của diễn viên cho nhân vật.
Vai diễn của Lam Trường (vai Đình Phong, Min Hyuk do Kim Sung Soo thủ vai trong nguyên bản) không có thay đổi nhiều, ngoại trừ trong nguyên bản, anh chàng kia có tài gây cười bằng kiểu pha trò duyên dáng của mình, thì ở đây Lam Trường sẽ làm xiếc (vận dụng ngay tài lẻ của Lam Trường vào nhân vật).
Một thay đổi lớn dành cho nhân vật Hae Won (Bảo Yến - ca sĩ Thủy Tiên thủ diễn). Vẫn giữ chất là một cô nàng thiết kế thời trang đỏng đảnh, quá đáng, cứ thích xen vào chuyện giữa Vương Hoàng và Minh Minh dù chẳng yêu gì Vương Hoàng – một kiểu nhân vật làm cho khán giả thấy bực mình, khó ưa. Dù vậy, trong phiên bản Việt, đạo diễn nâng cấp sự “khó ưa” của cô này thêm một bậc nữa, trở thành một cô nàng cà chớn hơn, khinh người hơn, chảnh chọe, thủ đoạn hơn, rẻ tiền hơn, một con kỳ đà cản mũi lì lợm lắm chiêu khiến cho khán giả vừa coi vừa lầm bầm… chửi. Trao nhân vật “tạo ra để cho thiên hạ ghét” (vai diễn đối lập với vai của Minh Hằng) vào tay Thủy Tiên, cô diễn viên a-ma-tơ thuộc hàng nhất nước này, Vũ Ngọc Đãng thừa nhận là mạo hiểm lớn nhất của anh với bộ phim.
Bảo Yến là một trong bốn vai chính của phim. Hơn thế, Thủy Tiên còn kiêm luôn vai trò nhạc sĩ – ca sĩ: viết ca khúc và nhạc nền cho phim kiêm thể hiện ca khúc. Một vai trò quá lớn cho một cô gái nhỏ mảnh mai mà cả gia tài âm nhạc lẫn điện ảnh đều mỏng manh như nụ cười của cô.
Thủy Tiên từng đóng qua 3 phim điện ảnh (Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Đẹp từng centimét), mỗi phim độ một, hai phân cảnh và tất cả các nhân vật đó đều giống nhau: một cô gái đẹp tưng tửng (như chính cô ngoài đời). Trong phim này, cô có tổng cộng 90 phân cảnh. Và là một vai phản diện, nặng về tâm lý lẫn hành vi. Theo đạo diễn, nếu cô làm được như diễn viên đóng vai cô nàng đáng ghét Este trong phim Người giàu cũng khóc của Mexico, thì thành công. Còn nếu cô không thành công? Đạo diễn cũng có một phương án dự phòng cho trường hợp này: Nếu diễn không tới sẽ chọn thủ pháp khác.
Là một đạo diễn chuyên tạo bất ngờ, đặc biệt là bất ngờ về diễn viên, biết đâu Vũ Ngọc Đãng lại làm được với Thủy Tiên như đã làm được với cô người mẫu Vân Anh diễn vai Ngọc Diệp trong phim Bỗng dưng muốn khóc – từ một cô người mẫu chưa bao giờ đóng phim trở thành diễn viên được khán giả “yêu cầu xuất hiện” chỉ sau một vai phản diện!?
Đặt vấn đề với Vũ Ngọc Đãng về sự ưu ái đặc biệt gần đây của anh dành cho cô ca sĩ này (bắt đầu là giao toàn bộ phần nhạc phim, ca khúc và thể hiện của Đẹp từng centimét cho cô. Và hiện nay thì trọng trách cũ chồng thêm trọng trách mới, giữ một vai chính trong Ngôi nhà hạnh phúc), anh cười: “Tôi chả có “ý đồ” gì với Thủy Tiên cả. Trước và sau tôi, chưa đạo diễn nào làm như thế với Tiên vì có thể họ chưa nhìn ra những điểm mạnh đó của Tiên, cũng có thể đã nhìn ra nhưng chưa có dịp dùng tới. Như tất cả những cuộc kết hợp khác, tôi chỉ chọn người vì tính phù hợp”.
Viễn Dương