Tôi 20 tuổi. Cách đây 2 năm tôi có quen T. Tình cảm chúng tôi khá sâu sắc nhưng sau một năm tôi lại rời T. để đi quen một người con gái khác. Khoảng 2 tháng sau thì tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn không quên được T. và tôi chủ động quay lại nhưng T. đã có người khác.
Khi ấy, tôi chấp nhận để mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm của mối tình đầu.
Rồi tôi gặp K., một người thật lòng yêu thương tôi. K. đã hiến dâng cho tôi tất cả. Nhưng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được mối tình đầu của mình với T.
Một ngày tình cờ tôi gặp lại T. Qua tâm sự, tôi và T. hiểu rằng mình vẫn cần có nhau, nhưng chúng tôi cũng hiểu khoảng cách giữa hai đứa hiện nay rất lớn.
Tôi phải làm gì bây giờ khi người tôi thật sự yêu là T., còn với K. chỉ là sự lấp vào khoảng trống trong những ngày cô đơn? Tôi đã từng có ý định nói chia tay với K. nhưng thốt không nên lời, vì tôi biết mình có lỗi với K. và cũng không muốn là kẻ "ăn xong rồi bỏ chạy".
Rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ từ mọi người.
Trọng Nguyên
|
Những góp ý, chia sẻ với bạn Trọng Nguyên, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Trọng Nguyên". |