(TNO) Chiếc thuyền cứu sinh chở theo nhóm cướp biển Somalia và con tin người Mỹ đang được thả trôi lênh đênh giữa vùng biển ngoài khơi vùng Sừng châu Phi. Từ trên chiếc thuyền này, bằng mắt thường, hải tặc có thể thấy chiếc tàu chiến USS Bainbridgae của Hải quân Mỹ đang dừng cách đó không xa từ sáng sớm hôm qua, 9.4.
Tất nhiên, lính Mỹ trên chiếc tàu khu trục USS Bainbridgae cũng đang theo dõi sát sao chiếc thuyền cứu sinh có công dân Mỹ trên đó - thuyền trưởng Richard Phillips, người chỉ huy con tàu vận tải Maersk Alabama bị bọn cướp biển Somalia tấn công vào hôm thứ tư vừa qua.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết USS Bainbridgae chở theo một nhóm lính hải quân có vũ trang sẵn sàng hành động.
Một quan chức giấu tên khác thì nói Hải quân Mỹ đang thương lượng với nhóm hải tặc để tìm một giải pháp an toàn cho con tin.
AP đưa tin Hải quân Mỹ cũng đã gửi máy bay do thám P-3 Orion đến hiện trường và quay được nhiều hình ảnh ở đây.
Được biết nhiều tàu chiến khác của Mỹ cũng đang trên đường đến khu vực kể trên để biểu dương lực lượng.
 |
|
Tàu Maersk Alabama - Ảnh: AFP
|
Chiếc tàu tải trọng 17.000 tấn Maersk Alabama bị tấn công khi đang trên đường hướng đến cảng Mombasa của Kennya vào hôm thứ tư vừa qua. Lúc đó, tàu đang chở theo thực phẩm cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cho khu vực Đông Phi. Đó là con tàu thứ 6 bị hải tặc tấn công ở khu vực này chỉ trong vòng có 1 tuần.
Theo lời kể của thân nhân những thủy thủ trên tàu, lúc thấy con tàu sắp bị hải tặc leo lên, thuyền trưởng Phillips đã ra lệnh cho tất cả thủy thủ vào một phòng, khóa kín và trốn trong đó.
Thủy thủ đoàn, gồm khoảng 20 người, sau đó đã khống chế được một tên cướp, giữ y trong vòng 12 giờ.
Tuy nhiên, thuyền trưởng Phillips sau đó đã đồng ý để cho bọn cướp bắt đi trên chiếc thuyền cứu sinh để đổi lấy sự an toàn cho các thành viên còn lại của thủy thủ đoàn.
Tên cướp bị bắt đã được thả ra, nhưng nhóm hải tặc vẫn không chịu trả tự do cho thuyền trưởng Phillips.
Thuyền trưởng Phillips mang theo một điện thoại vô tuyến và đã liên lạc được với Hải quân Mỹ, cho biết ông vẫn an toàn.
Riêng chiếc tàu Maersk Alabama, sau một ngày dừng lại ở khu vực gần thuyền của cướp biển, đã rời khỏi đây dưới sự bảo vệ của USS Bainbridgae.
 |
|
Cướp biển ở khu vực ngoài khơi Somalia - Ảnh: AFP
|
Joseph Murphy, một giáo sư tại Học viện Hàng hải Massachusetts (Mỹ) cho biết các thuyền cứu sinh thông thường có thể mang theo thức ăn và nước uống cho 34 người trong vòng 10 ngày. Murphy, người có một con trai trên chiếc tàu Maersk Alabama bị tấn công, cũng cho rằng bọn cướp biển có lẽ đã đóng hết các cửa sổ trên thuyền để tránh bị bắn tỉa.
Còn phát ngôn viên của Maersk, công ty sở hữu Maersk Alabama, nói với AP rằng chiếc thuyền cứu sinh đã hết nhiên liệu và đang “chết giữa biển”.
Riêng Ngoại trưởng Somalia, ông Mohamed Omaar nhận định bọn cướp “đang trong tình trạng phải tìm cách tự giải thoát mình vì không có cách nào thắng được”.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng quân đội Mỹ sẽ rất ngần ngại trong chuyện sử dụng vũ lực một khi công dân của họ đang bị bắt làm con tin.
Thực tế là tàu chiến của Mỹ và của hàng loạt nước khác đã đến khu vực này trong thời gian qua nhưng bọn cướp biển Somalia vẫn nhởn nhơ hoạt động, không hề có dấu hiệu chùn bước.
Đoan Nhật