Chuyện sinh viên (SV) các trường ĐH-CĐ ở Hà Nội đem máy vi tính, bếp gas, xe đạp... ra hiệu cầm đồ để "gửi" trước khi về quê ăn Tết đã không còn lạ.
Trước khi về nghỉ Tết, nhiều SV khốn khổ lo tìm đâu ra chỗ gửi đồ, để ở nhà trọ thì lo trộm mà mang về quê thì cồng kềnh, mất an toàn. Gửi nhà bạn bè, người quen cũng không được hoan nghênh khi mà nhiều người có tâm lý e ngại năm mới không thích cho người lạ gửi đồ.
Trước những khó khăn này, nhiều SV xa nhà chọn phương án gửi những đồ đạc có giá trị như: máy tính, xe đạp, thậm chí cả xe máy ở hiệu cầm đồ, vừa an toàn lại "có tiền tiêu tết". Trần Ngọc Sơn, SV ĐH Giao thông vận tải (quê Thanh Hóa) cho biết, SV trong trường hay gửi đồ trong các hiệu cầm đồ dọc đường Láng Thượng vì lãi suất thấp, lại an toàn.
Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường chưa đầy 1 km từ đầu đường Láng đến cầu Trung Hòa, có đến 55 hiệu cầm đồ lớn nhỏ với những quảng cáo hấp dẫn: thủ tục nhanh, lãi suất thấp, uy tín... Anh Thắng - chủ một hiệu cầm đồ ở đây cho biết: "Gần Tết, SV đến cầm đồ, thực chất là họ gửi đồ rất đông. Lãi suất dành cho SV chỉ 0,3 - 0,4%. Tức là nếu lấy 1 triệu đồng, thì mỗi ngày trả lãi 4.000 đồng, cứ tính số ngày mà trả. Nếu quá thời hạn không đến lấy đồ mà cũng không liên lạc xin gia hạn thì chúng tôi thanh lý".
Thông thường, SV được nghỉ Tết khoảng gần 1 tháng, với lãi suất như vậy thì số tiền lãi phải trả cho mỗi món đồ cầm 1 triệu đồng sẽ vào khoảng 120.000 đồng.
Tiện thì có tiện nhưng việc gửi đồ ở tiệm cầm đồ xem ra cũng gây nhiều phiền phức. Nguyễn Thị Thiên (quê Nghệ An), SV Học viện Bưu chính - Viễn thông nói: "Mức giá này không đắt so với công lỉnh kỉnh mang đồ về quê, nhưng nếu như máy tính bị tráo đồ, xe máy, xe đạp hỏng hóc hoặc đến hạn lỡ không đủ tiền trả thì rẻ hóa đắt".
Thiên không giấu được bức xúc khi nhắc chuyện Tết năm ngoái, cô đã mất toi chiếc xe đạp ở hiệu cầm đồ vì lỡ đánh mất hóa đơn, khi đến chuộc thì chủ tiệm chối bay chối biến. Hay các năm trước, nhiều SV cũng kêu trời vì trước Tết cầm đồ về quê, ra giêng lên chuộc lại thì hiệu cầm đồ đã chuyển địa điểm đi nơi khác, bặt vô âm tín.
Trần Ngọc Sơn, sau mấy năm gửi máy tính ở quán internet để về quê ăn tết, chia sẻ kinh nghiệm: "Trước khi đem gửi, phải niêm phong thật kỹ phòng bị tráo đồ, nên gửi ở những hiệu cầm đồ hay quán internet gần chỗ trọ, độ an toàn sẽ cao hơn, và phải giữ hóa đơn thật cẩn thận. Nếu không thể chuộc đồ đúng hạn, hãy gọi điện thoại cho chủ hiệu cầm đồ, xin gia hạn trong một vài ngày". Còn Nguyễn Văn Long, SV lớp Máy động lực K48, trường ĐH Giao thông vận tải (quê Thái Bình) không giấu được niềm vui khi năm nay Ban quản lý ký túc xá thông báo sẽ nhận giữ đồ miễn phí cho SV ký túc về quê ăn Tết. "Em muốn gửi bộ máy tính, nghe Ban quản lý ký túc xá thông báo chỉ cần có giấy xác nhận ở trong ký túc và thẻ SV là xong, thật là may", Long nói.
Trần Đan - Lê Quân