Thời gian gần đây, nhiều sinh viên tại các khu nhà trọ đã bị một số kẻ giả danh cán bộ ép phải mua các loại thuốc xử lý môi trường...
Đủ thứ chiêu
Sáng 23.9 khi đang học bài tại phòng trọ nằm trên đường Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương), T.Quỳnh - SV khoa Toán - Tin trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM - thấy 2 người đàn ông ăn mặc lịch sự, đeo cặp, yêu cầu được vào phòng. "Xin giới thiệu với mấy em, tụi anh là cán bộ vệ sinh môi trường. Sắp tới sẽ có đoàn thanh tra đến kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại các xóm trọ nên anh giới thiệu với mấy em những sản phẩm làm sạch môi trường này", một trong 2 "cán bộ" nói giọng Bắc mở lời. Quỳnh chưa kịp hiểu mô tê gì thì người còn lại bắt đầu lôi trong cặp ra một vài gói màu trắng, bên ngoài dán nhãn: thuốc diệt muỗi, thuốc khử trùng... Người này vừa rao hàng vừa... dọa: "Em lấy mỗi thứ một gói mà dùng cho vệ sinh. Chỗ trọ này của em cây xanh quá nhiều, chắc muỗi nhiều lắm. Mua dùng đi chứ vài hôm, đoàn thanh tra đến kiểm tra mà chưa khử trùng là bị phạt nặng đấy!". Rút kinh nghiệm "xương máu" từ những đoàn "quyên góp từ thiện, bán tăm giúp người mù, mua hàng trúng thưởng" đã gặp trước đây, Hạnh - bạn cùng phòng với Quỳnh đáp trả: "Tụi em là SV ở trọ thôi, mấy anh đi nơi khác bán đi, những thứ này ở quê em bán đầy, chỉ 5-6 ngàn đồng một gói là cùng, chứ đâu có giá đến 25 ngàn đồng như mấy anh bán đâu". Biết không "dọa" nổi nên cả hai "cán bộ" môi trường rút lui.
 |
| Các loại sản phẩm được chào bán - Ảnh: Trí Quang - Hữu Trí |
Cũng trong ngày 23.9, khi L.T.Minh, SV năm 2 khoa Kinh tế trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, đang đọc báo trong phòng trọ thì có một đôi nam nữ trạc gần 30 tuổi gõ cửa giới thiệu chào bán các sản phẩm thuốc tẩy bồn cầu. "Giới thiệu với em chị là cán bộ của Cục Bảo vệ môi trường. Nhóm của tụi chị chuyên đi tuyên truyền phòng chống dịch tễ. Em hãy mua các sản phẩm này về vệ sinh bồn cầu để diệt khuẩn phòng bệnh" - một trong hai người nói. Ở bên ngoài, gã đàn ông cau có: "Mua nhanh để chúng tôi còn đi nơi khác!". Chưa hết, cả hai còn đưa cho Minh một thư ngỏ của Trung tâm công nghệ sinh học và xử lý môi trường (được in đậm, phóng to và đặt ở góc trên cùng bên trái, song lại không ghi rõ trực thuộc ban, ngành hay địa phương nào). Bên dưới thư có một con dấu tròn, in dòng chữ: "Trung tâm công nghệ sinh học và xử lý môi trường Công ty TNHH công nghệ sinh học môi trường Kiến Thái". Gã đàn ông còn đưa hóa đơn bán lẻ cho Minh và bắt thanh toán hết 83.000 đồng/3 gói thuốc. Cả hai tiếp tục dọa trước khi lấy tiền và rời phòng: "Lo mà làm vệ sinh sạch sẽ đi chứ không mấy hôm nữa có đoàn kiểm tra đến đấy!".
N.T.A, SV năm 2 trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM kể thêm: Hôm trước có đôi nam nữ cũng vào đây bán bột vệ sinh bồn cầu. Mình từ chối không mua thì người đàn ông lớn tiếng: "Tụi anh vừa đi kiểm tra làm sạch sông Thị Vải về đây. Sắp tới sẽ có đoàn kiểm tra đến làng ĐH Thủ Đức. Nếu không may vào kiểm tra chỗ này mà phòng em chưa vệ sinh sạch sẽ thì sẽ bị phạt đấy, có thể bị gửi giấy về trường nữa!".
Cán bộ dỏm!
|
"Người dân nói chung và SV nói riêng không nên mua các sản phẩm này. Lý do là chúng ta không biết rõ nguồn gốc sản xuất cũng như chất lượng của chúng. Thậm chí có một số loại có thể gây nguy hiểm đến môi trường!".
PGS-TS Nguyễn Đinh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM
|
Lần theo địa chỉ 33/18A Phạm Văn Chiêu, P.12, Q.Gò Vấp (ĐT: 8841996) trên lá thư ngỏ mà các "cán bộ" môi trường dùng để rao ép SV mua sản phẩm nói trên, chúng tôi không thấy bất kỳ một căn nhà nào mang số như thế và cũng chẳng thấy trung tâm nào có tên như trong thư ngỏ. Khi liên hệ với dịch vụ 1080 để tìm hỏi địa chỉ đăng ký số điện thoại 8841996 nói trên thì chúng tôi được biết, đây là số thuê bao được đăng ký dưới hình thức nhà riêng và không phải mang địa chỉ số 33/18A... Tiếp tục đem lá thư ngỏ mà các "cán bộ" môi trường nói trên đến Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, chúng tôi được các cán bộ ở đây xác nhận, không hề có bất cứ chi nhánh nào của trung tâm có tên "Trung tâm công nghệ sinh học và xử lý môi trường". Tại Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM, PGS-TS Nguyễn Đinh Tuấn - Chi cục trưởng, khẳng định: Không hề có trung tâm nào trực thuộc chi cục có tên như "Trung tâm công nghệ sinh học và xử lý môi trường".
Như vậy, bằng việc ngụy tạo danh nghĩa cơ quan nhà nước, một số kẻ đã giả danh cán bộ môi trường dọa SV để bán hàng trục lợi.
Trí Quang - Hữu Trí