Lần đầu tiên tại Việt Nam, một cuốn lịch "nuy" đã được ấn hành. Đó là cuốn lịch mang tên Xuân thì của Thái Phiên, gồm 7 tờ, do NXB Văn Nghệ TP.HCM xuất bản và đã được bày bán trên sạp từ tuần qua.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên cho biết: "Cách đây vài năm, tôi được biết một tạp chí uy tín đã làm một cuốn lịch "nuy". Nhưng sau khi in xong, lãnh đạo của cơ quan ấy đã không dám phát hành rộng rãi vì ngại đụng chạm. Về cuốn lịch của tôi, nó gồm 7 ảnh rút từ Xuân thì - cuốn sách ảnh "nuy" của tôi ra đời năm ngoái".
Năm ngoái, triển lãm ảnh "nuy" Xuân thì của Thái Phiên đã không được triển khai ở Hà Nội. Và năm nay, sau khi phát hành cuốn lịch, Thái Phiên mong muốn sẽ tổ chức một triển lãm ảnh "nuy" khác vào thời gian tới. Anh khẳng định, việc có nhiều nhiếp ảnh gia cũng thành công trong lĩnh vực chụp ảnh "nuy" không làm anh lo sợ bị cạnh tranh, mà ngược lại anh vui mừng vì có nhiều người đồng hành. "Càng ngày càng có nhiều người tự liên lạc với tôi để tự nguyện làm mẫu "nuy". Tôi sẽ chụp thể loại ảnh này đến khi không còn phụ nữ nữa!".
Lưu Quang Phổ